Vòng loại World Cup 2010 khu vực Châu Âu:

Đại thắng Croatia 5-1, tuyển Anh giành vé đến Nam Phi

Sau 8 trận đã đấu, đoàn quân xứ sở sương mù giành được trọn vẹn 24 điểm tối đa, bỏ xa kẻ bám đuổi phía sau là chính Croatia tới 7 điểm, có được hiệu số bàn thắng bại là 26. Những con số thống kê cho thấy đội bóng được mệnh danh là “Tam sư” đã có những màn trình diễn thực sự ấn tượng. Và tại Wembley đêm qua là một trong những “show diễn” hoành tráng nhất, còn làm cho người Anh hả hê hơn cả khi họ hạ Croatia 4-1 ngay tại Zagreb hồi năm ngoái.

Bởi thực tế, trong trận đấu đêm qua, các học trò của Don Fabio đã không chỉ thắng đậm hơn, mà còn chơi hay hơn nhiều so với chiến tích trong quá khứ. Vẫn không có mặt Ferdinand, nhưng tuyển Anh chẳng có gì phải lo về sự thiếu vắng đó. Upson đã là một “diễn viên đóng thế” tròn vai, và lý do quan trọng nhất: đội chủ nhà đã áp đặt thế trận quá tốt lên Croatia, không cho các học trò của HLV Slaven Billic có nhiều cơ hội để tổ chức lên bóng.

Bóp nghẹt trung tuyến bằng một hàng tiền vệ đông người và đẳng cấp, “Tam sư” đã làm cho Wembley đêm qua nhiều lần được hâm nóng bằng những pha phối hợp đẹp mắt, nhuần nhuyễn và đôi lúc cả hào hoa. So với trận thắng khá nhọc nhằn trước Slovenia vài ngày trước, ở trận này Fabio Capello chỉ thực hiện một sự thay đổi, đó là tung Aaron Lennon vào sân ngay từ đầu để đá thay cho Wright Phillips. Chính cầu thủ nhỏ con đang khoác áo Tottenham này đã tỏa sáng để trở thành chìa khóa giúp tuyển Anh khai thông bế tắc.

Bằng tốc độ đi bóng nhanh đến chóng mặt, Lennon đã nhiều lần xuyên phá được xuống hành lang bên trái của đội tuyển Croatia. Ngay phút thứ 7, từ một pha phạm lỗi trong vòng cấm của hậu vệ đội khách với Lennon, Frank Lampard đã đưa đội nhà vượt lên dẫn trước bằng cú sút penalty quyết đoán. 11 phút sau, cũng lại từ một pha đi bóng và tạt vào của Lennon, Steven Gerrard đánh đầu đẹp mắt nhân đôi cách biệt.

Dẫn trước hai bàn từ sớm, đội tuyển Anh đá thong dong hơn và đậm chất trình diễn hơn. Những đường lên bóng bên hành lang phải của họ đặc biệt nguy hiểm với sự có mặt của Lennon và Glen Johnson. Không tính đến bàn “kính biếu” của thủ môn Runje bên phía Croatia ở phút 77 (phá bóng hụt để Rooney dễ dàng đệm bóng vào lưới), tất cả các pha bóng thành bàn khác của “Tam sư” đều xuất phát từ cánh này với những cú đánh đầu tiếp sau của Lampard và Gerrard vào các phút 59 và 66. Bàn danh dự của đội khách do công Eduardo là quá muộn để thay đổi mọi thứ.

Việc không có được sự phục vụ của Corluka (treo giò) và đặc biệt là “nhạc trưởng” Modric (chấn thương) đã làm suy yếu đi rất nhiều sức mạnh của Croatia. Các học trò của Billic chỉ tổ chức được những đường lên bóng đơn giản và dễ bị bắt bài, đồng thời phải oằn mình chống chọi sức ép từ cả các cầu thủ và hơn 87 ngàn cổ động viên Anh trên sân Wembley. Vị HLV trẻ đầy cá tính của đội bóng áo xanh đã không ít lần phải lắc đầu ngao ngán trước những lỗi lầm đáng trách của hàng phòng ngự đội mình.

Fabio Capello đã chiến thắng tuyệt đối người đồng nghiệp trẻ
bên kia chiến tuyến của ông
- Ảnh: AFP

Nhưng dù sao, chiến thắng của “Tam sư” cũng là vô cùng xứng đáng. Đoàn quân dưới sự nhào nặn của Fabio Capello đang ngày càng đáng sợ với một lối chơi hiệu quả và đầy bản lĩnh. Cũng nhờ vào tài năng sắp xếp của ông mà Gerrard và Lampard đã có thể cùng tỏa sáng trong một đội hình, điều mà trước nay chưa từng ai làm nổi, từ Sven Goran Eriksson cho đến Steve McClaren trong quá khứ.

“Tôi vui mừng vì chúng tôi đã giành được quyền đến thẳng Nam Phi vào mùa hè sang năm và hài lòng về sự thể hiện của các học trò. Đội tuyển Anh đã chơi một trận đáng nhớ.” – Huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm người Italia chia sẻ sau trận đấu.

Mùa hè Nam Phi năm 2010, đó sẽ là dấu mốc hướng đến của lòng tin và niềm hy vọng nơi những người yêu mến đội tuyển xứ sở sương mù. 44 năm (tuyển Anh vô địch World Cup một lần duy nhất vào năm 1966) là quá dài để thêm một lần tận hưởng cảm giác đứng trên đỉnh thế giới của cái nơi được coi là quê hương của môn bóng đá…

Kết quả cụ thể loạt trận vòng loại World Cup khu vực Châu Âu diễn ra đêm qua:

Bảng 1

Malta 0-1 Thụy Điển
Azzopardi og 81'

Albania 1-1 Đan Mạch
Bogdani 51' - Bendtner 40'

Hungary 0-1 Bồ Đào Nha
Pepe 10'

Bảng 2

Israel 7-0 Luxembourg
Barda 9', 21', 44'; Barochian 15'; Golan 58'; Sahar 63', 84'

Latvia 2-2 Thụy Sĩ
Cauna 61'; Astafjevs 75' - Frei 43'; Derdiyok 80'

Moldova 1-1 Hy Lạp
Andronic 90' - Gekas 33'

Bảng 3

CH Séc 7-0 San Marino
Baros 28', 44', pen 45', 66'; Sverkos 47', 90'; Necid 86'

Bắc Ireland 0-2 Slovakia
Sestak 15'; Holosko 67'

Slovenia 3-0 Ba Lan
Dedic 12'; Novakovic 45'; Birsa 62'

Bảng 4

Liechtenstein 1-1 Phần Lan
Polverino 75' - Litmanen pen 74'

Đức4-0 Azerbaijan
Ballack pen 14'; Klose 55', 65'; Podolski 70'

Xứ Wales 1-3 Nga
Collins 54' - Semshov 36'; Ignashevich 71'; Pavlyuchenko 90'

Bảng 5

Armenia 2-1 Bỉ
Goharyan 23'; Hovsepyan 52' - Camargo 90'

Bosnia 1-1 Thổ Nhĩ Kỳ
Salihovic 25' - Emre Belozoglu 4'

Bảng 6

Belarus 0-0 Ukraine

Andorra 1-3 Kazakhstan
Sonejee 69' - Khizhnichenko 15', 34'; Baltiyev 28'

Anh 5-1 Croatia
Lampard pen 7', 59'; Gerrard 17', 67'; Rooney 78' - Eduardo 72'

Bảng 7

Đảo Faroe 2-1 Lithuania
Olsen 15'; Hansen 35' - Danilevicius 23'

Romania 1-1 Áo
Bucur 54' - Schiemer 82'

Serbia 1-1 Pháp
Milijas pen 13' - Henry 31'

Bảng 8

Montenegro 1-1 Đảo Síp
Vucinic pen 59' - Okkas 65'

Italy2-0 Bulgaria
Grosso 11'; Iaquinta 40'

Bảng 9

Na Uy 2-1 Macedonia
Helstad 7'; Riise 25' - Grncarov 79'

Scotland 0-1 Hà Lan
Elia 82'

TRẦN XUÂN KHÁNH

Có thể bạn quan tâm