NSND Trà Giang: “Tôi quan tâm quần chúng đón nhận LHP như thế nào”
Liên hoan phim đã trải qua 16 lần, kể từ lần đầu tiên vào năm 1970 tại Hà Nội cho gia đoạn 1965-1968 của chiến tranh Việt Nam, năm đó chỉ có ban tổ chức và ban giám khảo. Lần thứ hai vào năm 1973 cũng không có khán giả, chỉ có ban giám khảo và cũng không tổ chức thành liên hoan phim như thế này. Chỉ đến lần thứ ba năm 1975 tôi mới bắt đầu tham dự. Kể từ đó, năm nào tôi cũng tham gia Liên hoan phim, ở Hà Nội, Hải Phòng, Đã Nẵng, TP Hồ Chí Minh...
Thông thường, tôi hay quan tâm đến quần chúng đón nhận các liên hoan phim như thế nào. Có những Liên hoan phim tôi tham gia với tư cách là giám khảo, không có điều kiện tiếp xúc bên ngoài, nhưng tôi thấy cách đón nhận của quần chúng vô cùng nồng nhiệt, điều đó khiến tôi rất xúc động. Cách đón nhận của công chúng rất hồn nhiên, không phân biệt. Họ cứ xem phim và đón nhận những bộ phim nào mà họ thích.
Tại TP Hồ Chí Minh, lần đầu tiên tổ chức Liên hoan phim là vào năm 1977 (LHP Việt Nam lần thứ 4). Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên tổ chức Liên hoan phim Việt Nam tại một thành phố mới giải phóng, thành ra công chúng trước đó chưa hề được biết đến những bộ phim về XHCN, cho nên các nghệ sĩ vô cùng hồi hộp, không biết công chúng ở thành phố mới giải phóng có đón nhận những bộ phim XHCN hay không? Thế nhưng khi những bộ phim đó ra mắt, lại được khán giả đón nhận hết sức nồng hậu.
Năm nay, lần thứ hai chứng kiến Liên hoan phim tổ chức tại thành phố, tôi thấy rất vui. Chỉ tiếc là tôi chưa có điều kiện xem hết những bộ phim đó trước Liên hoan phim nên không thể nhận xét chính xác hay dở thế nào.
NSƯT Lý Huỳnh: Hãy nổ lực để sau này còn tự hào mỗi khi nhớ lại
Tôi giành giải thưởng trong bốn liên hoan phim tất cả. Ngoài “Vùng gió xoáy” (1983), tôi còn có vai đại úy Lâm trong “Mùa gió chướng” (LHP lần thứ 5), “Ông Hai Cũ” và phim “Hòn Đất”. Bây giờ không đóng phim nữa, nhưng tôi vẫn gắn bó với điện ảnh. Gia đình tôi trở thành hãng phim, con trai con gái (hai nghệ sĩ Lý Hùng và Lý Hương) đều theo nghề điện ảnh.
Từ năm 1983, cho tới tận bây giờ, 26 năm rồi, Liên hoan phim mới quay trở lại đây. Hồi giành giải thưởng đầu tiên, tôi 33 tuổi, đến bây giờ là ngoài 60 rồi. Bây nhiêu năm, đã có biết bao nhiêu thay đổi. Lớp diễn viên cùng thế hệ tôi, nhiều người đã ra đi: NSND Hồng Sến, anh Lâm Tới, anh Robert Hải, Lâm Chánh, Minh Ngọc… Những người còn lại rất hiếm.
Tại Liên hoan này, tôi đã gặp lại một vài người trong số họ như đạo diễn, NSND Hải Ninh, NSND Huy Thành, NSND Đặng Nhật Minh… Ngẫm lại thấy vừa vui vừa buồn, vì nhiều người xưa không còn, nhưng cũng được gặp lại các bạn đồng nghiệp bao năm xa cách. Mấy chục năm gắn bó với nghiệp diễn, với điện ảnh, cho nên giờ đây mong muốn lớn nhất của tôi là lứa diễn viên kế cận trưởng thành và tiếp bước thế hệ cha anh.
Mong sao các em, các cháu nỗ lực hết mình để có những vai diễn có chỗ đứng trong lòng khán giả, hàng chục năm sau khán giả vẫn nhớ đến, vẫn yêu mến và gọi tên như lứa cha anh mình, để sau này còn tự hào mỗi khi nhớ lại.
| NS Minh Trang: Nỗi lòng người ở xa Rất lâu rồi tôi mới trở lại Việt Nam, tôi thực sự xúc động khi khán giả vẫn còn nhớ tới tôi. Xa Việt Nam đã lâu, nhưng tình yêu nghệ thuật và tình cảm của khán giả đã động viên tôi rất nhiều. Tôi mong sẽ sớm được trở lại với sân khấu và màn bạc ngay khi có điều kiện. |