Ngày 13/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt, tuyên dương học sinh là con quân nhân đang công tác trong lực lượng và các em thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường”, "Con nuôi Đồn Biên phòng” đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2024-2025.
Ngày 3/3, nhân kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2025), 36 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2025), tỉnh Lạng Sơn tổ chức "Ngày hội Biên phòng toàn dân" ở các xã giáp biên.
Những ngày này, tại các địa phương khu vực ven biển tỉnh Thái Bình diễn ra một số hoạt động ý nghĩa, gắn bó giữa lực lượng biên phòng với bà con nhân dân sinh sống tại địa bàn nhân Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng và Ngày Biên phòng toàn dân 3/3.
Nhiều hoạt động Kỷ niệm 36 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2025), 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2025) và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Những ngày này, trong không khí rộn ràng vui Xuân, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum tích cực phối hợp với các ban, ngành và chính quyền địa phương tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.
Cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc đến đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới đã kề vai, sát cánh cùng Bộ đội Biên phòng trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức nhiều hoạt động vui Tết, đón Xuân cho nhân dân vùng biên giới.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chúc cán bộ, chiến sĩ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã Thường Phước 1 đón một cái Tết nghĩa tình, trọn vẹn, đầm ấm.
Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng” đã ra đời và giúp đỡ hơn 30.000 em học sinh tới trường. Những “ông Bố” mang quân hàm xanh đã là điểm tựa cho các em học sinh vùng biên cương.
Ở nơi biên giới xa xôi của tỉnh Kon Tum, mây mù bao phủ khắp núi rừng và những dãy núi trập trùng như nhân lên cái sương hơi, gió lạnh. Nhưng ở vùng đất tưởng chừng chỉ có sỏi đá và gian khó ấy, vẫn sáng lên những ngọn lửa ấm áp của tình yêu thương và tình người. Ở đó, có một “gia đình” đặc biệt – những người lính biên phòng và những đứa trẻ không cùng huyết thống…
Tiếp tục chương trình Vòng chung kết Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2024, chiều 22/11, đại diện các dự án tham gia Human Act Prize đã thuyết trình trực tiếp trước Hội đồng giám khảo tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội).
Ngày 5/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình thông tin, cháu Nguyễn Anh Vũ (sinh năm 2006), là "con nuôi" Đồn Biên phòng Roòn đã xuất sắc trúng tuyển vào Học viện Biên phòng. Đây là “Con nuôi" đầu tiên của Bộ đội Biên phòng tỉnh đỗ vào Học viện Biên phòng.
Đắk Lắk tiếp tục vận động, huy động nhiều nguồn lực hướng về biên giới trong việc phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Bộ đội biên phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện tốt các chế độ, chính sách, làm nòng cốt trong xây dựng “Ngày Biên phòng toàn dân” và cán bộ Bộ đội biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh…
Chiều 26/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” và biểu dương các tập thể, cá nhân và cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.
Những năm qua, nhân dân trên tuyến biên giới tỉnh Bình Phước đã chung sức, đồng lòng cùng lực lượng bộ đội biên phòng bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh khu vực biên giới, qua đó củng cố vững chắc "thế trận lòng dân".
Ngày 5/9, Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết: Nhân dịp khai giảng năm học mới 2023-2024, các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp các trường học trao tặng hơn 325 suất quà tặng các cháu học sinh trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” trên địa bàn 4 xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk.
Học tập và làm theo gương Bác Hồ, thời gian qua, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang thực hiện nhiều mô hình an sinh xã hội, giúp người nghèo, người khó khăn vùng biên giới.
Chuẩn bị cho năm học 2023-2024, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình và các đơn vị đồng hành tổ chức trao quà cho học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”.
Thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã hỗ trợ, chăm lo hàng trăm trẻ hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới đến trường.
Sáng 12/8, tại xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt, tuyên dương 43 học sinh tiêu biểu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng”.
Ngày 1/7, tại cột mốc 187 biên giới Việt - Lào, Đồn biên phòng Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, đã tổ chức đoàn công tác tặng quà cho một học sinh lớp 9. Đây là một trong số những học sinh nước bạn Lào là con nuôi của Bộ đội Biên phòng Việt Nam.
Từ năm 2016, hưởng ứng chương trình “Nâng bước em tới trường” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động; nhằm động viên, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ, giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi không nơi nương tựa được đến trường học tập, rèn luyện, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã nhận đỡ đầu 52 học sinh trong đó chiếm số đông là con em đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở 7 xã biên giới thuộc ba huyện Đức Cơ, Chư Prông và Ia Grai.
Trong những ngày cuối năm 2021, dưới tiết trời se lạnh của núi rừng Tây Nguyên, chúng tôi lên thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo, đây là đồn đóng quân xa nhất và còn gặp nhiều khó khăn nhất trên tuyến biên giới của tỉnh Đắk Lắk.
Chiều 19-1, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai; cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Biên phòng Lào Cai; Công an tỉnh Lào Cai và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai.
Đằng sau mỗi bước chân lặng thầm trên nẻo đường tuần tra, trái tim nồng ấm của người lính mang quân hàm xanh đã tiếp thêm nghị lực cho những hoàn cảnh khó khăn từng bước vươn lên bắt nhịp cuộc sống.