Tình quân dân ấm áp nơi biên giới

Học tập và làm theo gương Bác Hồ, thời gian qua, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang thực hiện nhiều mô hình an sinh xã hội, giúp người nghèo, người khó khăn vùng biên giới.
0:00 / 0:00
0:00
Trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Báo Dân tộc và phát triển)
Trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Báo Dân tộc và phát triển)

Ấm lòng “Hũ gạo tình thương”

Chúng tôi đến Đồn Biên phòng Nhơn Hưng, thị xã Tịnh Biên ngay lúc giờ nấu cơm trưa, bắt gặp trong bếp, một chiến sĩ nuôi quân đang múc một bát gạo trong thau rồi cho vào hũ đậy nắp lại. Khi hỏi chuyện, anh chiến sĩ trẻ măng chia sẻ, mỗi ngày khi nấu cơm, đồn đều bớt một bát gạo để giúp người già neo đơn, người khó khăn tại địa phương.

Thiếu tá Mã Vũ Lâm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nhơn Hưng cho biết, cứ cuối tháng, số gạo tiết kiệm sẽ được gom lại cho vào từng bao đưa tận tay những người nghèo. Việc tặng gạo thực hiện tại đồn nhưng đối với những người neo đơn, già yếu, bệnh tật đi lại khó khăn, các chiến sĩ sẽ mang gạo đến nhà.

Bằng cách này, thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nhơn Hưng hằng tháng hỗ trợ cho hàng chục cụ ông, cụ bà, người nghèo với mỗi suất 10 kg gạo. Thiếu tá Mã Vũ Lâm tâm sự, số gạo tặng tuy không lớn nhưng đã giúp đỡ nhiều hộ ở Nhơn Hưng giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống.

Mỗi người nhận gạo có cảnh đời khác nhau nhưng có điểm chung đều thấy ấm lòng khi nhận được sự đùm bọc, yêu thương chia sẻ ấm tình người.

Mỗi người nhận gạo có cảnh đời khác nhau nhưng có điểm chung đều thấy ấm lòng khi nhận được sự đùm bọc, yêu thương chia sẻ ấm tình người. Như cụ Nguyễn Thị Đài sống một mình, sức khỏe yếu nên cụ được ưu tiên tặng gạo. Từ năm 2017, các chiến sĩ đều mang gạo đến nhà cụ trao. Hàng chục năm như vậy, cứ cuối tháng cụ Đài lại vui mừng khi các chiến sĩ đến nhà thưa: “Bà ơi, chúng con mang gạo tặng bà, chúc bà sức khỏe”. Còn cụ ông Nguyễn Văn Tương, 91 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn nên nhiều năm qua được tặng gạo, cụ rất vui.

Đại tá Trần Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh thông tin, mô hình “Hũ gạo tình thương” được triển khai từ năm 2012 đến nay trên địa bàn các xã, phường, thị trấn vùng biên giới. Đây là mô hình phát động các chiến sĩ học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là đức tính tiết kiệm của Người. Khi triển khai mô hình, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều hưởng ứng, đồng tình ủng hộ.

Hằng ngày, trước khi nấu ăn, các đơn vị trích một phần gạo trong khẩu phần ăn của bộ đội cho vào “Hũ gạo tình thương”. Cuối tháng, số gạo đó sẽ được chuyển đến giúp các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn các xã, phường, thị trấn biên giới. Tính từ năm 2012 đến nay, từ một bát gạo nhỏ chắt chiu từng ngày đã tiết kiệm được hơn 30 tấn gạo. Và những hạt gạo đậm tình quân dân đó đã hỗ trợ trực tiếp cho 3.000 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới.

Giúp các cháu nhỏ hoàn cảnh khó khăn

Ở các đồn biên phòng, chúng tôi được nghe những câu chuyện thắm đượm tình người như mô hình “Nâng bước em tới trường” hiện đang nhận đỡ đầu 62 học sinh, hỗ trợ mỗi em 500.000 đồng/tháng. Khi phát động thực hiện mô hình, các chiến sĩ, cán bộ trong đơn vị đã hưởng ứng tiết kiệm tiền lương, phụ cấp, tăng gia, sản xuất, vận động các nhà hảo tâm... tự nguyện đóng góp để hỗ trợ các học sinh nghèo bảo đảm cho việc học.

Trong số các học sinh có em Kiều Thị Kim Huyền, ngụ xã Phú Hội, huyện An Phú rất ham học nhưng lên lớp 7 đã phải nghĩ đến chuyện bỏ học do gia cảnh nghèo khó. Ba của Huyền mất sớm, mẹ sức khỏe kém nên mỗi bước đi đến trường của Huyền là hành trình gian nan.

Thương mẹ, thương các em thơ, Huyền định bỏ học để ở nhà giúp gia đình ngày nào hay ngày nấy. Thế rồi, Đồn Biên phòng Phú Hội qua làm việc với địa phương nắm bắt được cảnh đời của em đã liên hệ. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ vật chất đến tinh thần, Huyền đã tiếp bước đến trường trong ân tình khó quên.

Rồi mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” thời gian qua thực hiện tại năm đồn biên phòng nhận nuôi dưỡng năm em. Các em được chu cấp việc ăn ở trong doanh trại, được tạo điều kiện đi học và vui chơi. Trong đó, em Nguyễn Văn Duy Chương, 6 tuổi ngụ xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn đã sớm mồ côi bố mẹ. Thương cháu ngoại côi cút, bà ngoại Trần Thị Nhứt chăm lo cho cháu dù cuộc sống bà vẫn còn khó khăn. Nhưng điều bà Nhứt lo nhất là bà đã 80 tuổi, một ngày nào đó không còn thì Duy Chương sống thế nào?

Thế rồi, năm 2019, bà Nhứt vui mừng khi các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới đến thăm hỏi và bày tỏ việc nhận Duy Chương về đồn làm con nuôi để lo cho việc học, tương lai của cháu. Giờ đây, Duy Chương được đi học, trưởng thành bằng sự yêu thương đùm bọc của các anh lính bộ đội Cụ Hồ.

Đồng chí Trần Quốc Khánh cho biết, hằng năm Bộ đội Biên phòng tỉnh còn thực hiện chương trình “Xuân biên phòng-ấm lòng dân bản” như phối hợp chính quyền địa phương các cấp tổ chức chăm lo nhân dân khu vực biên giới vui xuân đón Tết. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã vận động các nhà hảo tâm xây tặng “Mái ấm biên cương” cho các hộ khó khăn về nhà ở, khám chữa bệnh miễn phí, tặng quà cho người dân vui Tết, qua đó đã góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng người dân.