- Gớm, ông gì mà ầm lên thế? Dễ ông bắt được cục vàng hay nhặt được tiền của ai đánh rơi? - Đây, bà xem báo người ta đưa tin Bộ trưởng Nông nghiệp gửi công văn chính thức đề nghị Bộ Tài chính bãi bỏ 31 loại phí, lệ phí kiểm dịch thú y đang đánh vào con gà, quả trứng đây này. Đúng là con gà đã được "cởi phí". Ngày mai, tôi với bà nhất định đi chợ phiên mua giống mới. Lần này, tôi quyết mở rộng quy mô chăn nuôi. - Nhưng mà, mới chỉ báo thì nói thế...
- Bà đừng có lo, vấn đề phí đã được Quốc hội bàn thảo kỹ rồi và đạt được sự nhất trí cao là cần phải bãi bỏ các loại phí chồng phí để giảm gánh nặng cho người dân.
- Ông nói cũng phải, rõ thật, cái "anh" phí sao mà nhiều đến thế, tính sơ sơ một con gà cũng tốn đến cả trăm nghìn đồng tiền phí. Chăn nuôi mà chịu nhiều phí đến thế thì chỉ có lỗ to. Mà đã lỗ thì còn ai dám chăn nuôi nữa hả ông?
- Thì thế mới sinh ra chuyện, chăn nuôi trong nước không phát triển, cho nên để có nguồn thực phẩm phục vụ nhu cầu trong nước, Nhà nước đã phải nhập khẩu ồ ạt các loại thịt từ nước ngoài về để bán. Mà cũng lạ là thịt nhập khẩu được bán trong siêu thị còn rẻ hơn mua ngoài chợ bà nhỉ?
- Tôi nghe mấy bác doanh nghiệp trên huyện nói, tại họ ít phí nên chăn nuôi rất phát triển, còn ở mình như ông nói có đến cả vài chục loại phí và lệ phí, thử hỏi giá trong nước cao hơn nước ngoài thì có gì là lạ. Chưa kể nuôi một con gà ngoài chịu phí và lệ phí trực tiếp còn phải kể đến việc cộng thêm cả phí thức ăn, phí thú y, phí môi trường và ở thôn mình còn phí đường đi... Cứ cái đà này, tôi với ông chắc sẽ toàn ăn thịt nhập khẩu ông nhỉ?
- Chẳng cái gì bằng mình ăn thức ăn do tự tay mình sản xuất ra. Bà nói thế hóa chẳng bằng ngành chăn nuôi trong nước sẽ chẳng bao giờ phát triển được sao? Giờ đã "cởi được phí" cho gà rồi, tôi phải gặp bác trưởng thôn để bảo bác ấy làm cái thông báo trên đài phát thanh cho người dân mình mừng. Thôi thế là từ nay, chăn nuôi làng mình lại có cơ phát triển. Tôi là tôi quyết tâm mở rộng quy mô làm ăn lớn. Cái nghiệp cha ông truyền lại không thể không theo. Nhất nông nhì sĩ, bà bảo không giàu sao được.
- Được rồi, tôi ủng hộ ông. Nào mình cùng đến gặp bác trưởng thôn, để dân mình cùng vực dậy phong trào chăn nuôi ông ạ!