Cô bé đến từ Hà Nội đoạt giải Nhất Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1-2025

Sáng 9/5, tại Tòa soạn Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh, vòng Chung kết Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1-2025 với chủ đề Một trang sách, một hạt mầm yêu thương đã được diễn ra.

Trao giải Nhất cho em Nguyễn Ngọc Minh Châu đến từ Hà Nội. (Ảnh: LINH BẢO)
Trao giải Nhất cho em Nguyễn Ngọc Minh Châu đến từ Hà Nội. (Ảnh: LINH BẢO)

Vòng Chung kết diễn ra với sự tranh tài của 6 thí sinh xuất sắc gồm: Văn Huỳnh Ngọc Diệp, Nguyễn Cao Thanh Trúc, Phạm Minh Bảo Ngọc, Huỳnh Phúc An (Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Ngọc Minh Châu (Hà Nội) và Mai Nguyễn Quốc Bảo (An Giang).

Là thí sinh thi đầu tiên cũng là thí sinh ở xa nhất, em Nguyễn Ngọc Minh Châu (Hà Nội) đã thể hiện khá tròn trịa phần dự thi của mình với câu chuyện Dế mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài.

ndo_bl_dsc06829.jpg
Bà Lý Việt Trung,Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc thi.

Bằng sự tự tin, cùng vẻ hồn nhiên của mình, cô bé 8 tuổi, học sinh lớp 2A7, Trường Tiểu học Lômônôxốp này đã thuyết phục được Ban giám khảo, khán giả để giành giải Nhất cuộc thi.

Đại diện Ban giám khảo, ông Trần Đình Ba, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá cao hình ảnh chú dế mèn Minh Châu nhỏ tuổi, bị cận mà rất tự tin. Em đã tóm lược được câu chuyện rất dài và tạo được điểm nhấn cũng như lan tỏa thông điệp qua từng giai đoạn cuộc đời nhân vật.

Chỉ trong 10 phút, Minh Châu đã truyền tải được nhiều thông điệp-biết sửa sai, sống khiêm tốn, bênh vực kẻ yếu, sống vì bạn bè, vì cộng đồng-được tác giả Tô Hoài gửi gắm trong tác phẩm. Cùng với đó, thí sinh cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng trang phục, đạo cụ và cả sáng tạo một bài vè thú vị cho phần trình bày.

ndo_bl_dsc06854.jpg
Phần dự thi của em Nguyễn Ngọc Minh Châu.

Tạo được ấn tượng không kém đó là phần dự thi của em Văn Huỳnh Ngọc Diệp (lớp 5/3, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo,Thành phố Hồ Chí Minh) với câu chuyện Hàng xóm của tôi Totoro (Nhà xuất bản Kim Đồng chuyển thể từ bộ phim hoạt hình cùng tên của Studio Ghibli-Nhật Bản). Không chỉ có giọng kể truyền cảm, Ngọc Diệp còn cho Ban giám khảo, khán giả thấy được năng khiếu ở khả năng diễn xuất cùng cách thể hiện mới lạ. Phần dự thi khá sinh động của Ngọc Diệp đã giúp em đoạt giải Nhì cuộc thi.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao giải Ba cho em Phạm Minh Bảo Ngọc (lớp 5/6, Trường Tiểu học Lê Văn Sỹ, Thành phố Hồ Chí Minh ) với chuyện kể Mưa đỏ (tác giả Chu Lai). Ba giải Khuyến khích lần lượt thuộc về các thí sinh: Nguyễn Cao Thanh Trúc (lớp 5/1, Trường Tiểu học Đống Đa, Thành phố Hồ Chí Minh) với câu chuyện Chị Út Tịch (hay Người mẹ cầm súng của nhà văn Nguyễn Thi); Mai Nguyễn Quốc Bảo (lớp 8A9, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đăng Sơn, An Giang, dự thi với câu chuyện Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh) và em Huỳnh Phúc An (lớp 2/5, Trường Tiểu học Bùi Văn Ba, Thành phố Hồ Chí Minh) với câu chuyện Chuyện ở làng Mênh Mông của nhà văn Nguyễn Thị Như Hiền.

ndo_br_dsc07137.jpg
Phần dự thi của em Văn Huỳnh Ngọc Diệp.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao 6 giải Khuyến đọc cho các thí sinh vào vòng Bán kết; Giải đơn vị có nhiều thí sinh dự thi nhất (Trường Tiểu học Lômônôxốp, Hà Nội).

Đặc biệt, một tình huống không có trong kịch bản đã xảy ra khiến cho vòng chung kết của cuộc thi thêm nhiều cảm xúc khi em Huỳnh Phúc An vì chưa quen đứng trước nhiều người lạ nên đã không thể hiện được phần thi của mình.

Sau khi được mẹ an ủi, động viên, cậu bé đến từ xã Nhà Bè đã cùng mẹ đã hoàn thành phần dự thi của mình trong tiếng vỗ tay, reo hò của đông đảo khán giả có mặt trong khán phòng.

ndo_bl_dsc06938.jpg
Phần dự thi của em Phạm Minh Bảo Ngọc (cầm micro).

Hình ảnh hai mẹ con cùng nhau gửi đến cho ban giám khảo, khán giả từng mảnh đời của các nhân vật trong tác phẩm Chuyện ở làng Mênh Mông của nhà văn Nguyễn Thị Như Hiền vừa đoạt giải Nhì của Giải thưởng Kim Đồng đã khiến nhiều người rơi nước mắt.

Chị Huỳnh Thị Nữ, mẹ em Huỳnh Phúc An tâm sự: Phúc An rất ham đọc sách, đặc biệt là các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Thị Như Hiền. Mỗi lần có sách mới, cả hai mẹ con đều đọc và trao đổi với nhau về những nhân vật trong tác phẩm. Chính vì thế, tình yêu sách của An như những hạt mầm cứ lớn dần lên mỗi ngày.

ndo_br_dsc07158.jpg
Em Huỳnh Phúc An và mẹ cùng nhau kể Chuyện ở làng Mênh Mông.

Bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời đại công nghệ phát triển rất nhanh, trẻ em hôm nay có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin hơn bao giờ hết. Nhưng chính vì vậy, việc giữ gìn thói quen đọc sách, nuôi dưỡng khả năng cảm thụ và xây dựng đời sống tinh thần cho trẻ lại càng trở nên quan trọng.

dsc07247.jpg
Ban giám khảo trao giải Khuyến khích cho các thí sinh.

“Từ những trang sách đầu đời, các em học cách làm người, học lòng nhân ái, học sự dũng cảm và học cả niềm tin vào những điều tốt đẹp. Chúng tôi tin rằng, mỗi câu chuyện được kể hôm nay không chỉ là phần thi của một em nhỏ, mà còn là một “hạt mầm yêu thương” được gieo vào cộng đồng”, bà Lý Việt Trung nhận định.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, cuộc thi Kể chuyện thiếu nhi do Báo Phụ Nữ tổ chức phù hợp với chiến lược phát triển văn hóa đọc, khuyến đọc của thành phố vì đối tượng chính của chiến lược này trong thời gian tới đó là thiếu niên và nhi đồng. Chúng ta sẽ góp phần tạo ra một thế hệ bạn đọc mới, yêu sách và thích đọc sách.

ndo_bl_dsc07305.jpg
Ban tổ chức, Ban giám khảo, các thầy cô chụp ảnh lưu niệm với các thí sinh trong vòng chung kết.

“Chúng tôi cũng xem cuộc thi này là bước khởi động cho hội sách thiếu nhi hè 2026 gắn với kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác”, ông Nguyễn Ngọc Hồi cho biết thêm.

Dịp này, Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh phát động Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 2-2026 với mong muốn tiếp tục lan tỏa tình yêu sách và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm