Chú bê láu táu

Nhông nhông theo mẹ
Bê khoác áo choàng
Chân bước nhuênh nhoang
Vẫy đuôi túng tắng

Nghiêng đầu thủng thẳng
Bê chào bình minh
Nô đùa với nắng
Giẫm lên bóng mình

Ðôi sừng xinh xinh
Như hai củ ấu
Chú bê láu táu
Khoe khắp đồng xanh

Bỗng chú lặng thinh
Ngắm nhìn vạt cỏ
Có hạt sương nhỏ
Ðang cười lung linh

HOÀI KHÁNH (Hải Phòng)

Cánh

    Cánh đồng cõng lúa vàng bông
Cánh tay bé nhỏ ôm vòng yêu thương
    Cánh buồm vượt sóng đại dương
Cánh hoa đua sắc tỏa hương bốn mùa
    Cánh võng kẽo kẹt nhẹ đưa
Bà ru cháu ngủ say sưa giấc nồng
    Cánh diều vi vút tầng không
Lửng lơ làm mảnh trăng cong giữa trời.

LÊ HỒNG THIỆN (Hưng Yên)

Bức tranh ông cháu

Trải giấy dưới nắng xuân
Cháu và ông cùng vẽ
Ông ưa sắc tím trầm
Cháu thích mầu đỏ tía.

Ông vẽ sông vẽ núi
Nắng xế và mây trôi
Cháu vẽ chim, vẽ cá
Chim hót cùng cá bơi.

Ðường ông đi đã dài
Cuối chiều sương dâng trắng
Cháu bước những bước đầu
Giữa ban mai hửng nắng.

Tranh của ông và cháu
Ðủ mầu sắc cuộc đời
Ông xem tranh cháu vẽ
Thấy ngày xuân thêm vui

NGUYỄN BAO (Hà Nội)

Có thể bạn quan tâm