Dự lễ dâng hoa, dâng hương chương trình vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ có Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố (Ban Chỉ đạo 515) và các đồng chí thủ trưởng Quân khu 7, Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.
Đây là chuyến bay đầu tiên vận chuyển số lượng lớn mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ giám định ADN. Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã chuẩn bị chu đáo, phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và sân bay Tân Sơn Nhất tổ chức chuyến bay trang trọng, an toàn.
Mẫu hài cốt liệt sĩ trước giờ được đưa đi giám định.
“Chúng tôi hy vọng chuyến bay này sẽ gửi gắm tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh đến các đơn vị sớm xét nghiệm ADN, xác định danh tính các liệt sĩ về với gia đình, đồng đội và quê hương, Tổ quốc”, Thiếu tướng Vũ Văn Điền cho biết.
Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Thành phố, Thành phố đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại hơn 9.800 phần mộ chưa xác định danh tính. Hơn 7000 mẫu được lấy đúng tiêu chuẩn từ các hài cốt tại nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
Số mẫu này được chuyển đến cơ quan thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam để giám định ADN. Thành phố tiếp tục phối hợp Viện Pháp y của Bộ Quốc phòng và các cơ quan Bộ Công an thu thập ADN thân nhân liệt sĩ, xây dựng dữ liệu phục vụ đối chiếu, xác định danh tính.
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, mỗi khâu đều được thực hiện thận trọng, chu đáo, tỉ mỉ, thể hiện trách nhiệm và sự thành kính đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ vẫn tiếp tục tại những địa điểm từng ghi dấu chiến tranh. Mỗi chuyến bay đưa mẫu sinh phẩm đi giám định là một bước tiến gần hơn đến ngày những người đã hy sinh được gọi đúng tên.
Với thân nhân liệt sĩ, đó có thể là khoảnh khắc chờ đợi suốt nhiều thập kỷ và những người đang thực hiện nhiệm vụ hôm nay đang nỗ lực từng ngày để hoàn thành trách nhiệm thiêng liêng, cao cả này.