Có lẽ, trưởng thành trong một gia đình âm nhạc, Anna đã được thừa hưởng khả năng sáng tạo từ ông (nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh) và bố (nhạc sĩ Anh Quân). Anna sống trong gia đình có đến gần 20 giờ một ngày chỉ nghe nhạc. Vừa tốt nghiệp trung học, Anna cho biết, cô rất thích các môn học nghệ thuật và luôn chú tâm để phát huy. Từ bé, Anna đã thích hát, cho đến hiện tại nghĩ rằng theo đuổi âm nhạc không chỉ do ảnh hưởng của gia đình. Anna cũng thích vẽ và điện ảnh. Có cả dự định, sang Đức – quê hương của người mẹ sinh ra cô, để học điện ảnh.
Chơi piano từ năm 6 tuổi, đến năm 10 tuổi, cô đã bắt đầu viết những bài hát cho riêng mình. Cùng với ca sỹ Mỹ Linh, cô bắt đầu tham gia trình diễn trong một số chương trình và được biết tới như một trong số ít giọng ca tuổi teen giữ được vẻ hồn nhiên và trong sáng với những bài hát được viết đúng với lứa tuổi.
“Những bài hát đầu tiên” của Anna được nhạc sỹ Anh Quân chuẩn bị và thực hiện trong khoảng thời gian hai năm. Đĩa nhạc bao gồm ba bài hát: “Tuổi 16”, “Fix it for you” và “Hát cho hành tinh xanh”.
“Hát cho hành tinh xanh” là ca khúc thu thanh đầu tiên của Anna. Với vai trò Đại sứ thiện chí cho chương trình Giờ trái đất năm 2012, Anna đã trình bày bài hát với thông điệp kêu gọi các bạn trẻ cùng trang lứa quan tâm đúng đắn cho môi trường sống. Bài hát được thể hiện bằng hai thứ tiếng Việt và Anh.
“Tuổi 16” do nhạc sỹ Anh Quân sáng tác tặng Anna nhân dịp cô tròn 16 tuổi. Những hình ảnh giản dị và vẻ thánh thiện của gương mặt tuổi trăng tròn xuất hiện trong video của ca khúc này, cùng với một giọng hát tràn đầy cảm xúc đã giúp Anna nhận được giải thưởng Ca sỹ trẻ triển vọng của VMA trên kênh truyền hình MTV Việt Nam. “Fix it for you” là bài hát đầu tiên được Anna sáng tác và viết lời trọn vẹn.
Mặc dù nói được ba thứ tiếng lưu loát (Anh, Đức, Việt), nhưng Anna đã quyết định chọn tiếng Anh làm ngôn ngữ để thể hiện tình cảm và suy nghĩ của mình trong bài hát này. Với một ngôn ngữ âm nhạc phóng khoáng, mang đầy hơi thở hiện đại và tinh thần trẻ trung đầy sức sống, Anna đang dần dần hé lộ hình ảnh của một nghệ sỹ trẻ toàn năng, tự sáng tác, tự chơi đàn và tự trình bày ca khúc của chính mình. Đây cũng chính là một trong những xu hướng được rất nhiều nghệ sỹ trẻ trên khắp thế giới sử dụng trong những năm gần đây.
Anna đến với âm nhạc hoàn toàn tự nhiên, theo lối riêng của mình và được cả bố, mẹ tôn trọng. Cô tâm sự, trước đây mỗi lần làm việc với bố trong phòng thu có cảm giác như cực hình: “Bố Quân là người khó tính, lên phòng thu phải làm việc như nhạc sỹ với ca sĩ. Có lúc không hiểu nhau, hai bố con nhìn nhau cau có, lườm nhau qua cửa kính phòng thu. Anna dỗi, chạy xuống mách mẹ Mỹ Linh, đòi không làm việc việc với bố nữa. Nhưng bố là người kiên nhẫn, giờ đây, làm việc cùng bố cho Anna nhiều kinh nghiệm để có thể làm tốt sau này”.
Cặp nghệ sĩ Anh Quân-Mỹ Linh đều ủng hộ Anna tự quyết định con đường nghệ thuật mình. Trong bối cảnh giới showbiz Việt Nam đang có nhiều cám dỗ, thị phi, gia đình luôn đồng hành giúp Anna vững bước trên con đường nghệ thuật chân chính.