1- Vị trí hiện nay của Everton, Man.City và Tottenham trên bảng xếp hạng không khỏi gây kinh ngạc. Bao lâu nay, Everton và Man.City luôn đứng trong cái bóng đồ sộ của 2 đội bóng ở cùng thành phố với họ, nhưng bây giờ họ đang chễm chệ trong nhóm dẫn đầu và họ sẽ còn khiến cho giới CĐV trung lập thích thú nếu họ còn giữ được vị trí đó. Hoàn toàn ngược lại, Tottenham được kỳ vọng vươn lên "tốp 4", nhưng nhiệm vụ trước mắt của HLV Martin Jol là phải làm sao vớt CLB này lên... "tốp 19". Quả nhiên là Premier League đang có chiều hướng hấp dẫn hơn, giàu tính cạnh tranh hơn các mùa trước.
Nhìn vào Manchester United cũng có thể thấy điều đó. Nhà vô địch hùng mạnh đã đưa 2 tân binh Nani và Carlos Tevez vào đội hình hạng nhất, nhưng họ để vuột 4 điểm sau 4 ngày đầu tiên của mùa bóng mới, trong khi ở mùa trước họ chỉ mất 7 điểm sau 4 tháng.
2- Những cuộc hạnh ngộ: Khá nhiều. Có vẻ như Bolton đang muốn phủi đi nhiều thành tựu đáng kể của Sam Allardyce sau khi ông sang cầm quân cho Newcastle United, nhưng tay nghề của Big Sam rõ ràng không thể phủ nhận được. Big Sam đã dẫn dắt Newcastle vượt qua Bolton một cách dễ dàng ngay khi trở lại ngôi nhà xưa.
Có 3 cầu thủ đã làm giống như Big Sam, tức là ghi bàn trên sân bóng cũ của họ. Mikael Forssell giúp Birmingham City mở tỷ số vào lưới Chelsea, nhưng anh không reo mừng trước mặt những khán giả một thời là người nhà. Heidar Helguson mở tỷ số cho Bolton ở Fulham. Còn Stern John đáp lại thái độ kích động của khán giả Birmingham bằng cách gỡ hòa 2-2 cho Sunderland vào phút chót. Trong cuộc sống bóng đá chuyên nghiệp này, đang khoác chiếc áo của CLB nào thì phải hết mình vì CLB ấy.
3- "Hiệu quả tức thời": Có lẽ HLV Steve Coppell của Reading không ngờ các cầu thủ dự bị của ông lại xác lập "dấu ấn" lên trận đấu nhanh chóng đến thế. Trận thứ nhất ở Old Trafford, Dave Kitson vào sân được 37 giây thì bị đuổi vì phạm lỗi với Patrice Evra. Trận thứ hai với Chelsea, một pha phạm lỗi khiến trận cầu dừng lại và đó là dịp Andre Bikey được tung vào cuộc để thay thế Michael Duberry bị chấn thương. Đúng 8 giây sau khi một đồng đội thực hiện quả đá phạt, Bikey ghi ngay bàn thắng vào lưới Petr Cech.
4- Máu nóng lên cao. Có 4 cầu thủ bị truất quyền thi đấu trong 17 trận đầu tiên, mang lại cảm giác Premier League giống như đã vào giai đoạn khốc liệt nhất mặc dù nó mới khởi diễn. Kitson của Reading là một trường hợp. Ba trường hợp còn lại là Cristiano Ronaldo của Manchester United, Kalifa Cisse của Reading và Sulley Muntari của Portsmouth. Đó là chưa kể một vụ đụng độ lớn đã chực xảy ra giữa gần như toàn bộ cầu thủ 2 đội Middlesbrough và Blackburn khi trận cầu kết thúc.
5- Chuyên gia lội ngược dòng: Trước mắt, đó là Arsenal và Chelsea. Các học trò của Jose Mourinho bị Birmingham dẫn trước, nhưng họ thắng 3-2 chung cuộc. Họ cũng bị Reading dẫn trước, nhưng họ thắng 2-1. Còn Arsenal, họ bị Fulham dẫn 0-1 từ phút thứ 1 đến phút thứ 83 thì gỡ hòa rồi thắng luôn 2-1. Không ghi bàn trước thì ghi bàn sau cũng được vậy!
6- Sven Goran Eriksson : Không thể không nhắc tới vị HLV này. Khi còn làm HLV đội tuyển Anh, ông ta luôn luôn đưa đội bóng vào những giải lớn, luôn luôn phải dừng bước trước Luiz Felipe Scolari ở vòng tứ kết, và gần như luôn luôn sử dụng chiến thuật 4-4-2. Khi dẫn dắt Man.City, Eriksson mang lại một ấn tượng khác hẳn. Trong 8 tân binh được đưa về Premier League, có tới 5 người hiện diện trong thành phần xuất phát ở 2 lượt trận đầu tiên với West Ham, Derby. Eriksson đã lấy trọn 6 điểm. Giá như trước đây ông cũng đề ra được một chiến thuật và đấu pháp linh hoạt như thế cho đội tuyển.
7- Nhiều trận đấu không thể đoán trước kết cục: Điều đó quá rõ ràng. Trong 17 trận đã diễn ra, hết 14 trận hồi hộp tới phút chót. Chỉ có 3 trận kết thúc ở tỷ số chênh lệch hơn một bàn: Bolton - Newcastle 1-3, West Ham - Manchester City 0-2 và Tottenham - Everton 1-3. Con số 2,71 bàn trung bình mỗi trận như hiện nay cao hơn tất cả 7 mùa bóng gần đây.
8- Keane tuyên chiến với WAGS: WAGS, hay wives and girls - những người vợ, người tình đỏm dáng của các cầu thủ - có vẻ như đã làm người chiến binh trong Roy Keane dị ứng, bởi anh cho rằng vì họ mà nhiều cầu thủ không tận tâm với CLB, với nghề. "Ưu tiên là gì đây? Vợ, và chuyện shopping của cô ấy? Hay bóng đá?". Tất nhiên là báo chí Anh đã nhảy xổ ngay vào vụ này. Những cô vợ, những người tình xinh đẹp của các cầu thủ nổi tiếng vốn đã là một đề tài nóng bỏng của các tờ báo lá cải. Đối với họ, người đi kèm WAGS hay người chống lại WAGS cũng đều tốt thôi.