Buổi ra mắt sách tại L’Espace tối 15-7 của Phan Việt cũng là dịp để nữ tác giả trò chuyện, chia sẻ cùng độc giả những điều mình nghĩ và những gì mình từng trải qua. Không ít độc giả cũng bộc bạch những tâm sự của mình với Phan Việt về cuộc sống của chính mình. Họa sĩ Lê Thiết Cương và ca sĩ Giang Trang là những người đồng hành với Phan Việt trong buổi giao lưu.
Điều đặc biệt của cuốn sách là Phan Việt viết ra vào thời điểm gia đình chị đổ vỡ. Như nữ nhà văn viết trong lời đề tựa cuốn sách: “Không một phụ nữ nào muốn kể lại những đổ vỡ của mình. Phụ nữ Việt Nam lại càng không… Cái làm tôi quyết định chỉ là ý nghĩ, chính vì tôi đã rất khó khăn khi trải qua ly hôn – mà một nguyên nhân quan trọng là vì tôi đã mò mẫm một mình, không có thông tin về câu chuyện của những phụ nữ Việt Nam khác – nên có thể câu chuyện của tôi sẽ có ích cho những người cũng trải qua các bước ngoặt tương tự. Điều tôi mong muốn là cuốn sách này sẽ giúp bạn đọc cảm thấy họ không một mình trong những gì họ trải qua và có thể giúp họ cắt nghĩa thêm một chút các cảm giác của mình. Bất kể bạn ở độ tuổi nào, xuất thân ra sao, mất mát tình cảm đều có những điểm chung mà sự chia sẻ sẽ làm vợi bớt và làm chúng ta mạnh mẽ, độ lượng lên… Ly hôn là câu chuyện có nhân vật nhưng không có anh hùng. Nhân vật của nó không phải lúc nào cũng cư xử có lý, tỉnh táo. Nhưng cuộc sống thật thì như vậy – nó bộn bề và ngổn ngang, dường như phi lý, bất định, thậm chí độc ác vào nhiều lúc. Có điều, những tài sản vô giá mà nó mang lại hình như cũng nằm ẩn trong chính những ngổn ngang, phi lý, bất định đó”.
Cuốn sách kể lại khoảng thời gian hai năm khi tác giả từ châu Âu trở về nhà ở bờ Đông nước Mỹ, rồi chuyển trở lại Chicago, chia tay chồng, tốt nghiệp chương trình tiến sĩ và chuyển đi bờ Tây làm việc.
Nữ tác giả bật mí, chính vì thế ban đầu khi bắt tay vào viết, chị đã suy nghĩ rất nhiều về việc liệu có nên xuất bản cuốn sách hay không. Cuối cùng, chị cũng đã quyết định, mặc dù biết thời gian mình chờ đợi để biết chắc chắn về điều này có khi còn dài hơn thời gian viết. Phan Việt nói, khi viết cuốn sách này, nhiều lúc chị cảm thấy như đi trên dây, lúc nào cũng có một ranh giới mong manh mà mình phải cân nhắc có chia sẻ hay không.
Nữ ca sĩ Giang Trang, một trong những người bạn thân thiết lâu năm của nhà văn Phan Việt kể lại: “Cuốn sách khiến tôi đọc một mạch từ trang đầu tiên đến trang 150 và dừng lại mất ba ngày mới có thể đọc tiếp. Cách hành văn miên man như trong một chuyến đi vô định, và buồn. Sau đó tôi quyết định đọc tiếp để đi tìm lời giải cho những gì mình đã đọc ở phần trước. Cuốn sách hé mở một định nghĩa cho một suy nghĩ văn minh: khi sự việc xảy ra, mỗi người sẽ tìm thấy một câu trả lời cho riêng mình”.
Chia sẻ suy nghĩ này với Giang Trang, họa sĩ Lê Thiết Cương nói: “Ban đầu tôi mua cuốn sách nhưng cũng không đọc ngay, vì thấy dày quá nên… ngại. Sau đó, vì có một chuyến đi xa nên tôi mang sách theo đọc, và cũng giống Giang Trang, tôi phải dừng lại không thể đọc được tiếp… Nhưng cảm giác của tôi lúc đó là tiếc nuối, muốn “ăn dè”…”. Họa sĩ cũng chia sẻ, trong cuốn sách, bên cạnh cảm xúc của tác giả, còn có những trang viết rất hấp dẫn về phong cảnh và con người phía bắc nước Mỹ, trong các mùa và tại những nơi mà tác giả đi qua.
Trong buổi giao lưu, nhiều độc giả trong đó có cả người cao tuổi và lứa tuổi học trò đã chia sẻ với Phan Việt những cảm xúc của mình khi chính họ là những người đã đi qua hoàn cảnh gia đình “tan đàn xẻ nghé”. Một độc giả nữ chia sẻ: “Khi đọc sách, tôi nhớ lại những nỗi đau khổ của mình cũng như nhiều phụ nữ Việt khác khi gia đình tan vỡ. Có người qua được, cũng có người không qua được. Có thể 10 năm sau, Phan Việt nghĩ lại và sẽ thấy mình qua được”.
Nữ tác giả cũng bật mí về phần ba của bộ sách mang tên “Về nhà”, dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2015. Chị nói: “Lời giải cho những gì tôi trải qua và băn khoăn ở hai tập đầu sẽ có ở phần 3 này. Khi cô đơn là một cảm xúc, nó sẽ qua nhanh. Nhưng nếu nỗi cô đơn đó xuất phát từ thẳm sâu trong tim, thì nó sẽ bám lấy ta cho đến khi ta tìm được câu trả lời”.