Xử lý ngay tình trạng lộn xộn trên cầu Đông Trù

Cầu Đông Trù là huyết mạch giao thông phía đông Hà Nội, nhưng cứ tối đến, hàng trăm người lên cầu dừng xe bừa bãi để hóng mát. Làn đường dành cho người đi bộ biến thành nơi kinh doanh giải khát. Những lộn xộn trên cầu gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhưng chưa được lực lượng chức năng xử lý.

Hàng quán trên cầu Đông Trù gây mất trật tự an toàn giao thông.
Hàng quán trên cầu Đông Trù gây mất trật tự an toàn giao thông.

Khi thành phố lên đèn cũng là lúc cầu Đông Trù bắt đầu nhộn nhịp. Ngay từ chân cầu, những quán hàng thi nhau "xí chỗ". Những chiếc chiếu, ghế nhựa lần lượt được trải ra ở làn đường dành cho người đi bộ. Chỉ một chốc, toàn bộ làn đường đã trở thành hàng quán, sôi động không kém vỉa hè các con phố trong nội thành. Những hình ảnh này đã quen thuộc với người dân chung quanh khu vực này vài tháng nay. Ban đầu, mới xuất hiện một vài người bán nước, bán quà vặt. Càng ngày, phong trào càng nở rộ. Mùa hè, khi nhiều người dân có nhu cầu lên cầu hóng mát thì hàng quán càng phát triển mạnh. Khoảng từ 20 đến trước 22 giờ là lúc quán xá bán hàng nhộn nhịp nhất, cũng là lúc giao thông bị ảnh hưởng nhất. Một số hàng rong còn tranh thủ lượn lờ, đeo bám khách để bán hàng. Bác Nguyễn Thị Toan, một người dân ở phường Đức Giang (quận Long Biên) cho biết: "Buổi tối, tôi thường đi bộ tập thể dục trên cầu, vừa để hít thở không khí trong lành. Nhưng có hôm kiếm một chỗ đặt chân cũng khó. Quán nước chiếm hết cả lối đi. Thanh niên tụ tập ăn uống, nói chuyện ồn ào. Chưa kể hàng quán xả ra đầy rác xuống lòng cầu, xuống sông. Khi thấy cây cầu có làn đường dành cho người đi bộ, người dân chúng tôi rất phấn khởi, còn bây giờ thì thấy chán nản...”.

Việc có hẳn một làn đường cho người đi bộ khiến cầu Đông Trù trở thành một điểm hóng mát "lý tưởng" cho giới trẻ. Song, nhiều bất cập phát sinh. Nhiều người đi xe máy lên cầu hóng mát và uống nước dựng xe bừa bãi ở làn đường dành cho xe máy, xe đạp. Thậm chí, những ngày nóng nực, gần như làn đường này bị nghẽn lại bởi các phương tiện dừng đỗ, khiến người đi xe máy, xe đạp buộc phải đi ra làn đường dành cho ô- tô. Do ngại phải đi vòng xa để sang làn đường bên kia, hầu hết những người lên cầu hóng mát khi đi về thường đi ngược chiều. Dù đi ngược đường, những thanh niên rú ga ầm ĩ khiến người đi đúng chiều phát hoảng. Không ít vụ va chạm đã xảy ra từ những lộn xộn này. Do cầu Đông Trù là cây cầu mới, với thiết kế kiến trúc khá mới lạ, cho nên nhiều bạn trẻ thi nhau chụp ảnh. Có những bạn ra hẳn giữa cầu để tạo dáng rồi chụp ảnh, bất chấp nguy hiểm có thể xảy ra.

Cầu Đông Trù bắc qua sông Đuống, nằm trên tuyến quốc lộ 5 kéo dài, nối liền quận Long Biên và huyện Đông Anh, giúp giải tỏa ùn ứ giao thông liên tỉnh từ hướng Hải Phòng, Quảng Ninh... đi sân bay Nội Bài và các tỉnh phía tây và Tây Bắc. Lưu thông qua cầu luôn có nhiều loại xe tải cỡ lớn, xe công-ten-nơ. Buổi tối lại là thời điểm mà các loại xe này qua lại nhiều nhất. Tuy nhiên, người dân bức xúc vì những lộn xộn kéo dài nhiều tháng nay mà hầu như không thấy bóng dáng lực lượng chức năng đến giải quyết. Người đi bộ không có lối đi, người đi ô-tô, xe máy mỗi khi qua cầu đều trong trạng thái thấp thỏm, sợ đâm phải những người vui chơi trên cầu. Mới đây, một xe ô-tô lưu thông trên cầu Nhật Tân đã đâm liên hoàn vào những xe máy dừng đỗ trên cầu, làm bốn người bị thương, bốn xe máy bị hư hỏng. Chuyện tương tự trên cầu Đông Trù cũng khó tránh khỏi, nếu tình trạng lấn chiếm, dừng đỗ lộn xộn không được nhanh chóng giải quyết.