Thương xá Tax:

"Xả hàng" rồi... chờ dỡ bỏ

"Bán hàng như xả... lũ", đó là cảm nhận của rất nhiều người mua (và cả người bán) tại Thương xá Tax trong những ngày vừa qua. Rất nhiều mặt hàng ở đây đều treo biển bán giảm giá từ 50% đến 70%... Tầng trệt Thương xá Tax vốn sang trọng, bề thế nay như... cái chợ. Quần áo, giày dép, túi xách, đồ lưu niệm... không còn bày bán trên kệ mà được đổ đống dưới đất để người mua tha hồ chen chân chọn lựa, trả giá. Hầu hết các loại mặt hàng này được giảm giá từ 50% đến 70%. Có gian hàng còn bán đồng giá từ 20 đến 30 nghìn đồng/sản phẩm, thậm chí một số loại ví thời trang chỉ từ 10 đến 15 nghìn đồng/chiếc.

 "Xả hàng" rồi... chờ dỡ bỏ

Giá "bèo", nên nhiều tiểu thương ở các cửa hàng bên ngoài tranh thủ vào đây gom hàng để về bán lại. Chị Tuyết, chủ shop Hoàng Phúc trong thương xá cho biết, chị và các tiểu thương khác nhận được thông báo di dời của ban quản lý cách đây khoảng hai đến ba tuần, khiến mọi người rất bị động trong việc tìm địa điểm kinh doanh mới. Từ khi tuyến đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ bao quanh Thương xá Tax được dựng "lô cốt", khách đến giảm rõ rệt. Chị Tuyết cùng nhiều tiểu thương phải mang một phần sản phẩm xuống tầng trệt bán hạ giá để lấy lại vốn.

Nhiều cửa hàng sang trọng gắn biển hiệu các thương hiệu thời trang nổi tiếng cũng có một số loại sản phẩm giảm giá tới 50-70%. Khu vực lầu một của thương xá bắt đầu xuất hiện các biển giảm giá. Shop thời trang Converse vốn bán các sản phẩm quần áo, giày dép... có mức giá khá cao, nay giảm giá 50%. Hàng đại hạ giá, phần nhiều chỉ xuất hiện ở nhóm hàng thời trang. Chị Quỳnh Anh, một tiểu thương tại đây cho biết, để tạo "công bằng" cho gian hàng thời trang trên các tầng, toàn bộ tiểu thương được ban quản lý thương xá thông báo từ nay đến cuối tháng 9, mỗi tuần các tiểu thương được thay phiên nhau bán hàng tại tầng trệt.

Chị Thanh Hà, chủ shop túi xách "hàng xách tay" trên lầu một thì có kế hoạch riêng: "Từ nay cho đến tháng 9 là thời điểm mua sắm dịp lễ nên tôi "xả hàng", "vét" được đồng nào hay đồng nấy, bán cho hết để thanh toán công nợ với mối, lái rồi còn lo đi kiếm mặt bằng khác để buôn bán, mau mau ổn định để đón mùa mua sắm cuối năm". Chị cũng tiếc rẻ, đây là khu vực trung tâm, khách du lịch nhiều, đã buôn bán quen hơn chục năm rồi mà bị "lô cốt" bao vây cả tháng, bây giờ lại phải dời đi...

Ngỡ ngàng, là tâm lý chung của nhiều người đang kinh doanh tại Thương xá Tax và cả người dân thành phố. Việc khởi công tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên là một dự án lớn, với vốn đầu tư toàn tuyến lên đến hàng tỷ USD mà dường như thiếu sự chuẩn bị, giải pháp quy hoạch tối ưu nhằm gìn giữ những công trình, cảnh quan kiến trúc và đô thị vốn đã làm nên diện mạo riêng của thành phố như ngày nay.

Theo dự kiến của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra), toàn bộ tiểu thương phải di dời, bàn giao mặt bằng vào cuối tháng 12-2014. Cả lãnh đạo Satra và khoảng 230 tiểu thương đang kinh doanh tại đây đều đã chuẩn bị tinh thần cho sự thay đổi này. Tuy nhiên, cả Satra lẫn tiểu thương đều "trở tay" không kịp trước việc phải di dời sớm hơn dự kiến...

Dự án đường sắt đô thị tuyến Bến Thành - Suối Tiên (metro số 1) có một đoạn đi qua phần đường trước mặt Thương xá Tax. Theo yêu cầu của UBND thành phố, Thương xá Tax phải bàn giao mặt bằng khoảng 500 m 2 ở số 39 Lê Lợi cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị để thi công tháp thông gió của nhà ga metro, hạn chót là ngày 1-10. Ban quản lý Thương xá Tax cũng đã hỗ trợ miễn phí hai tháng thuê mặt bằng trong thời gian này. Dự kiến, cuối năm nay, Thương xá Tax sẽ phá bỏ để xây dựng mới thành cao ốc 40 tầng. Lãnh đạo Thương xá Tax cũng có kế hoạch ưu tiên các hộ kinh doanh trước đây được tham gia vào Thương xá Tax mới sau khi xây dựng xong.

Có thể bạn quan tâm