Vĩnh biệt người nhạc sĩ "hát tình ca qua lửa đạn"

ND - Ngày 21-12-2007, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Ðoàn ca múa Tổng cục Chính trị... đã long trọng tổ chức lễ viếng và truy điệu nhạc sĩ Huy Du, người nhạc sĩ - người chiến sĩ của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam.

Nhiều vị lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, nhiều đoàn đại biểu các cơ quan Ðảng, Nhà nước, quân đội cùng gia quyến và đông đảo bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp đã có mặt tại buổi lễ bày tỏ lòng tiếc thương người nhạc sĩ tài hoa đã gắn bó cả cuộc đời với dân tộc, với cách mạng.

Tham gia quân đội ngay từ ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, người lính Huy Du đã cùng đồng đội ra trận và thực tiễn sôi động của cuộc kháng chiến đã đưa tới cho ông nguồn cảm xúc trong sáng vô tận, giúp ông sáng tác nên các ca khúc mang nhiệt huyết của người chiến sĩ và tràn đầy tinh thần lạc quan cách mạng.

Từ những ca khúc đầu tay ấy, sự nghiệp âm nhạc của ông từng bước hình thành, ngày càng phong phú, sinh động... và ông đã đạt tới đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tạo của mình khi đắm mình vào cuộc sống, chiến đấu của quân và dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Các ca khúc Tình em, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Anh vẫn hành quân, Nổi lửa lên em, Ðường chúng ta đi... của Huy Du đã trở thành những mẫu mực về tư tưởng - nghệ thuật của âm nhạc cách mạng Việt Nam, đã tham gia vào sự nghiệp xây dựng đời sống tinh thần của nhiều thế hệ, trở thành nguồn động lực tinh thần quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tới hôm nay, dù nhạc sĩ Huy Du đã đi xa, nhưng đồng đội, đồng nghiệp và những người yêu âm nhạc Việt Nam vẫn mãi mãi nhớ về ông, và chắc chắn rằng các ca khúc bất hủ của ông sẽ sống mãi với nhân dân, với đất nước.

Lễ an táng nhạc sĩ Huy Du được tổ chức cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch - Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm