Tưng bừng, hấp dẫn Hội chọi trâu Đồ Sơn 2007

Tưng bừng, hấp dẫn Hội chọi trâu Đồ Sơn 2007

“Dù ai đi đâu, về đâu
Mồng 9, tháng 8 chọi trâu thì về
Dù ai buôn bán trăm nghề
Mồng 9, tháng 8 thì về chọi trâu”

Vòng chung kết Hội chọi trâu truyền thống 2007 có 16 trâu thi đấu, số trâu thắng trận tại vòng đấu loại diễn ra vào mồng 8 tháng 6 Đinh Hợi vừa qua. Sau 15 kháp đấu nảy lửa, kéo dài từ 9 giờ sáng tới gần 12 giờ trưa, “ông trâu” số 26 của chủ trâu Hoàng Đình Hiếu (phường Vạn Sơn) đã chiến thắng trâu số 8, giành chức vô địch.

Vòng chung kết Hội chọi trâu năm nay được khán giả đánh giá có nhiều kháp đấu hay, hấp dẫn với nhiều pha đẹp mắt.

Ngay từ vòng 1/8, nhiều "ông trâu" đã thể hiện được khả năng vượt trội của mình. Sau màn đánh trống và múa cờ, khán giả vỗ tay reo hò vang dội khi kháp đấu mở màn giữa trâu số 31 của ông Đinh Đắc Cường (phường Vạn Sơn) với trâu số 18 của ông Nguyễn Văn Ba (xã Bàng La) từ những giây đầu tiên diễn ra gay cấn.

Trâu số 31 của ông Đinh Đắc Cường (phường Vạn Sơn) chủ động lao vào tiến công trâu số 18 và sau hơn 5 phút thể hiện, bằng một miếng cáng sừng mạnh mẽ, trâu số 31 đã chiến thắng dễ dàng. Trâu số 31 được đánh giá rất cao vì có thể lực sung mãn và lối đánh hiểm hóc thể hiện ngay từ vòng đấu loại.

Các “ông trâu” đã cống hiến khán giả những pha đấu đẹp mắt: hổ lao, hổ quỳ, cáng dưới… Ở vòng này đã diễn ra một kháp đấu khá hy hữu, khiến cả chủ trâu, trọng tài và Ban tổ chức phải lúng túng. Đó là kháp đấu giữa trâu số 20 của ông Đỗ Văn An (phường Ngọc Hải) và trâu số 30 của ông Lương Văn Kim (phường Vạn Sơn). Trâu số 30 chủ động tiến công trước, bằng đòn cáng hầu hiểm hóc khiến trâu 20 ngã ngửa trên sân.

Thế nhưng, không chịu khuất phục, rất gan lì và mạnh mẽ, trâu 20 đã hóa giải nhiều đòn hiểm hóc của đối phương. Bất ngờ, trâu 20 vùng lên tấn công khiến trâu 30 phải bỏ chạy. Tuy nhiên, sau khi trâu 30 bỏ chạy về phía cửa nam, trâu 20 cũng bỏ chạy, vọt ra phía cửa bắc sân vận động ra ngoài. Còn trâu 30 chạy vòng trong sân đến 20 phút, chủ trâu phải rất vất vả mới bắt được trâu ra ngoài. Kháp đấu này đã phải phân định thắng thua bằng cách bốc thăm và phần thắng đã may mắn thuộc về trâu số 30.  

Người xem cũng vỗ tay vang dội khi trâu số 6 của ông Đinh Đình Phú (phường Ngọc Xuyên) khi đấu trận thứ 8, trận cuối cùng của vòng 1/8, đã quỳ xuống “chào khán giả” và chiến thắng trâu số 27, lọt vào vòng tứ kết.

Trước khi đấu trận thứ 12 (trận cuối cùng của vòng tứ kết) với trâu số 8, một lần nữa trâu số 6 lại tiếp tục quỳ một chân chào khán giả và nhận được cổ vũ nồng nhiệt. Tuy nhiên, trâu số 6 đã của ông Phú đã thua cuộc trước lối đánh dữ dội và khôn khéo của trâu số 8.

Ban tổ chức đã trao cúp vô địch cho trâu số 26, giải nhì cho trâu số 8; hai trâu số 31 và số 12 đồng giải ba. Trận bán kết thứ hai giữa trâu số 12 và trâu số 8 được trao giải trận đấu hay nhất.

Không biết Hội chọi trâu có từ khi nào, có người nói từ thế kỷ 2, người bảo từ thế kỷ 18. Người dân Đồ Sơn thì truyền nhau sự tích lễ hội chọi trâu: Một đêm rằm tháng 8, dân miền biển Đồ Sơn nhìn thấy một tiên ông đang say sưa ngắm hai chú trâu chọi nhau trên những con sóng bạc.

Người dân đã thờ thần ở đền Nghè và gọi ngài là thần Điểm Tước - vị thành hoàng của ngư dân Đồ Sơn. Khi làm lễ tế thần, bỗng có hai chú trâu đến chọi những pha đấu đẹp mắt trước cửa đền. Người dân tin rằng thần thích xem chọi trâu, bèn duy trì việc chọi trâu hằng năm và nâng lên thành lễ hội, tuy nhiên sau đó vì nhiều lý do bị gián đoạn trong thời gian dài.

Đây là năm thứ 18 lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được khôi  phục, cứ qua mỗi năm lại được tổ chức quy mô hơn và có nhiều đổi mới. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, ngoài việc nâng tầm thành lễ hội quốc gia, còn là dịp để thu hút du khách về với khu du lịch, thắng cảnh nổi tiếng này.

Hội chọi trâu năm nay có nhiều đơn vị cùng tham gia và tạo nên những ngày lễ hội kéo dài đến một tuần ở Đồ Sơn. Ngày 16-9 vừa qua, thị xã Đồ Sơn khánh thành công trình tôn tạo di tích lịch sử văn hoá Đền Nghè. Đền thờ “lục vị tiên công”- sáu dòng họ có công khai hoang, mở đất Đồ Sơn và thần Điểm Tước, ngôi đền duy nhất của Đồ Sơn có tới 16 đạo sắc phong. Đây là nơi được tổ chức lễ rước nước- một nghi thức không thể thiếu của Hội chọi trâu Đồ Sơn.

Sau ba năm xây dựng, đền Nghè được mở rộng mặt bằng hai bên, hai ngôi đền chính xây theo hình chữ nhị giữ đúng tim theo hướng đền cũ. Đền có ba gian toà hậu cung, năm gian toà bái đường cấu trúc theo kiểu chồng diêm và khu vực sân rộng rãi, thích hợp cho việc tổ chức lễ hội nhỏ và sinh hoạt văn hoá của nhân dân địa phương.

Một nét độc đáo của Hội chọi trâu Đồ Sơn là dù thắng hay thua, sau khi kết thúc lễ hội, các trâu đều được mổ thịt tế lễ trời đất, cầu mùa màng thuận hoà. Người ta cũng tin rằng, nếu được ăn thịt trâu chọi trong dịp lễ hội, sẽ gặp nhiều điều may mắn.

Sau đây là một số hình ảnh và các pha đấu hấp dẫn của Vòng chung kết Hội chọi trâu Đồ Sơn 2007:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm