Mạnh tay đầu tư cho tác phẩm mang tính tự truyện của mình với số tiền cả chục tỷ đồng, người mẫu nội y Ngọc Trinh đã làm dấy lên một làn sóng dư luận, chung quanh bộ phim. Doanh thu kỷ lục 15 tỷ đồng sau năm ngày ra mắt song, Vòng eo 56, ngoài mục đích thanh minh, gột rửa những điều tiếng, thị phi lâu nay của “chính chủ”, không mang giá trị nghệ thuật và tư tưởng nhân văn gì ghê gớm như “tuyên ngôn” quảng bá (PR) của những người làm phim; chưa nói đến còn ít nhiều cổ xúy một lối sống, quan niệm sống và yêu không mấy tích cực trong lớp trẻ.
Việc ra hồi ký, tự truyện là nhu cầu tự thân của mỗi người. Song, nhiều người trong giới văn hóa - nghệ thuật coi việc xuất bản sách, làm phim... mang tính tự truyện, như một thứ mốt. Tuy nhiên, sách vở, phim ảnh không giống như thời trang, hết cao trào, hết mốt sẽ tự biến mất mà tồn tại lâu dài, lan tỏa rộng rãi. Tự truyện, bảo thân nó là thể loại khó của văn học, điện ảnh. Làm thế nào để thể hiện trung thực cuộc đời mình mà không ảnh hưởng đến những người liên quan; làm sao để độ trung thực của tự truyện không bị sa vào lối hoạt kê, nhảm, không khiến cho "chính chủ" "mất điểm" trong mắt công chúng?
Còn nhớ, cách đây đã lâu, cuốn hồi ký Yêu và sống của NSƯT Lê Vân đã gây nên những dư luận khen chê trái chiều, thậm chí là chỉ trích của một bộ phận lớn bạn đọc khi tác giả công khai chuyện đời tư về cha mẹ mình là hai nghệ sĩ Trần Tiến và Lê Mai. Tự truyện của ca sĩ Thanh Thảo lại "tô đậm" chuyện tình cảm với diễn viên, người mẫu Bình Minh trong khi anh đang có gia đình... Và mới đây, cuốn hồi ký Một đời giông bão của nghệ sĩ điện ảnh Thương Tín gây không ít sóng gió dư luận khi khơi lại một thời trai trẻ nông nổi, với những người phụ nữ đã đi qua cuộc đời ông, nhất là mối tình với diễn viên Diễm My.
Bên cạnh đó, không ít người viết sách, ra tự truyện, bỏ tiền tỷ làm vi-đê-ô âm nhạc, phim ảnh nhằm mục đích tự đánh bóng, PR, kiếm tìm tên tuổi, nhiều khi để... "tự sướng"! Đó là trường hợp cuốn tiểu thuyết Sợi xích đầy dung tục, phản cảm của ca sĩ Lê Kiều Như từng bị thu hồi. Hay cuốn tự truyện của ca sĩ Long Nhật tiết lộ nhiều chi tiết gây sốc về vấn đề giới tính. Và mới đây, là cuốn sách Lạc giữa thanh xuân kể về chặng đường tham gia showbiz của cô gái trẻ Huyền Anh - thường gọi là Bà Tưng, một cái tên gây bão dư luận vài năm trước; phim Vòng eo 56 của Ngọc Trinh...
Bên cạnh những "cám cảnh" chung quanh trào lưu tự truyện của giới showbiz, vẫn còn những cuốn sách nhiều ý nghĩa và sức lan tỏa, nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc như Bên kia bức tường của ca sĩ Trần Lập với câu chuyện về tuổi thơ vất vả, về thời sinh viên sôi nổi và về những bí mật sau ánh hào quang của ban nhạc Bức Tường...
Có thể thấy, nhu cầu tự "trải lòng", "gột rửa" tiếng xấu bằng thể loại hồi ký, tự truyện không phải là xấu; song nó chỉ thật sự chính đáng và đạt hiệu quả tích cực nếu người nghệ sĩ biết "điểm dừng", hướng đến những giá trị nghệ thuật, đạo đức và nhân văn.