Khi thời tiết chuyển lạnh, những triền đồi cỏ cháy khoác lên sắc vàng cam rực rỡ. Gió nhẹ lướt qua, làm từng thảm cỏ dài nghiêng mình theo nhịp, tạo nên những gợn sóng mềm mại như biển vàng giữa đại ngàn. Dưới những tán thông xanh, du khách thong thả ngồi nghỉ, tận hưởng không khí se lạnh và cảm giác bình yên hiếm có.
Chỉ cách Hà Nội khoảng 135km, đỉnh Phượng Hoàng là điểm đến lý tưởng cho những chuyến đi ngắn ngày. Với độ cao gần 500m, nơi đây mang đến không gian khoáng đạt, trong lành, giúp du khách “làm mới” tinh thần sau những ngày làm việc căng thẳng.
Vào mùa cỏ cháy, những sườn đồi vốn xanh mướt chuyển sang màu vàng óng ánh. Dưới ánh nắng sớm, lớp cỏ khô xào xạc ánh lên sắc đồng, nổi bật đường sống lưng núi uốn lượn mềm mại như dải lụa. Không khí trong trẻo, phảng phất mùi cỏ khô hòa lẫn sương sớm, khiến nhiều người có cảm giác như lạc vào một thế giới khác.
Không chỉ là điểm check-in lý tưởng, đỉnh Phượng Hoàng còn là nơi để du khách tìm về sự tĩnh lặng, rời xa nhịp sống đô thị ồn ào. Nhiều gia đình, nhóm bạn lựa chọn cắm trại, nghỉ ngơi, tận hưởng những khoảnh khắc quây quần giữa thiên nhiên.
Với cảnh sắc nên thơ và không gian yên bình, đỉnh Phượng Hoàng mùa cỏ cháy đang trở thành điểm đến hấp dẫn, mang đến cho du khách những trải nghiệm chậm rãi, thư thái, chỉ trong một chuyến đi ngắn từ Thủ đô.