Chương trình được chia thành ba chương: Trăm năm hương sắc làng hoa; tinh túy làng nghề – khởi nguồn hương sắc; Sa Đéc – sắc hoa ngày mới đã dẫn dắt người xem từ thuở khai hoang đến thời kỳ rực rỡ hôm nay của làng hoa Sa Đéc.
Tiết mục mở màn với sự kết hợp của âm nhạc, hình ảnh, ánh sáng và nhóm 30 diễn viên, thiếu nhi và nghệ nhân… mang đến không khí trang nghiêm tri ân tiền nhân và sự trân quý những nghệ nhân đã giữ gìn và phát triển làng nghề.
Hoạt cảnh lễ tri ân tiền nhân không những tri ân thế hệ đi trước, mà còn thể hiện hình ảnh người dân làng nghề, du khách tham quan, giao thương tấp nập, trẻ nhỏ nô đùa. Lễ tri ân còn mở ra câu chuyện quá khứ, quá trình hình thành và phát triển nghề trồng hoa, kiểng.
Trăm năm hương sắc làng hoa còn dẫn dắt người xem đến một không gian Sa Đéc xưa, cảnh yên bình của một vùng quê, người dân lao động và bắt đầu hình thành một nghề mới thuở bấy giờ là nghề trồng hoa, kiểng với hình ảnh “trên bến dưới thuyền” nhộn nhịp.
Chương 2 “Tinh túy làng nghề – khởi nguồn hương sắc” nêu bật thời kỳ đầu của nghề trồng hoa kiểng, giai đoạn hình thành, phát triển tuy có lúc gián đoạn nhưng tổng quan là thời kỳ những người trồng hoa, kiểng ở Sa Đéc bấy giờ được mọi người tôn vinh là làm đẹp cho đời.
Cảnh quê hương trong chiến tranh, loạn lạc, làng hoa bị hoang tàn. Tuy nhiên, dù khó khăn, người dân vẫn bám đất, giữ nghề. Người ra chiến trường bảo vệ quê hương, người ở lại quê nhà cũng cần cù lao động giữ gìn và phát huy nghề trồng hoa, kiểng. Từ đó, nhiều người biết đến Sa Đéc như một xứ sở của các loài hoa. Nhiều vườn hoa nổi tiếng khắp Nam Kỳ và cả nước.
Chương này cũng thể hiện những thách thức và thời cơ khi mà cảnh yên bình sau chiến tranh, ruộng hoa tươi tốt gặp cảnh nước lên cao, kéo dài. Ruộng hoa ngập nước lâu thiệt hại nặng nề. Rồi trong bóng tối có tia sáng, người dân đã nghĩ ra cách đưa hoa lên giàn tre tránh nước.
Chương 3 “Sa Đéc – sắc hoa ngày mới” thể hiện sự phát triển của muôn màu hoa, kiểng Sa Đéc, cảnh rộn ràng, nhộn nhịp của Sa Đéc hôm nay. Những người con xa xứ về lại quê nhà, người còn phương xa cũng luôn hướng về và chung sức quảng bá, giới thiệu hình ảnh Sa Đéc; hình ảnh khách du lịch tham quan, khung cảnh vườn hoa sắc màu rực rỡ.
Nghi thức “Trao áo hoa” ở cuối chương trình đã để lại ấn tượng sâu đậm. Những chiếc áo hoa không chỉ mang sắc màu lễ hội mà còn gói gọn mồ hôi, ký ức và niềm tự hào của bao thế hệ. Khi lãnh đạo địa phương trao áo cho các nghệ nhân, đó cũng là lúc sự tiếp nối giữa quá khứ và tương lai được khẳng định mạnh mẽ.
Đây là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ 2, nhằm tôn vinh giá trị lao động và tâm hồn của những nghệ nhân trên vùng đất “tài hoa kết tinh thành giá trị”.