ND- Tháng 11, chúng tôi đến Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (nằm bên bờ tả ngạn sông Hồng thuộc xã Ða Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đúng vào dịp thầy và trò nhà trường đang chuẩn bị long trọng tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11; toàn trường đang phấn đấu xây dựng trường chuẩn quốc gia trong năm học 2009 - 2010.
Năm 1977, trường được thành lập với tên gọi là Trường cấp III vừa học, vừa làm Gia Lâm - Hà Nội. Lúc đó, trên khuôn viên rộng hơn 37 nghìn m2 chỉ vẻn vẹn có một dãy nhà cấp 4 gồm năm phòng học, các phòng còn lại như: Phòng hành chính, văn phòng, phòng giám hiệu, nhà tập thể giáo viên... đều làm bằng tre nứa lá. Song được sự quan tâm của UBND thành phố, Sở GD và ÐT Hà Nội, các cấp chính quyền địa phương và sự cố gắng nỗ lực của các thế hệ tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh. Nhà trường đã từng bước vượt qua khó khăn, thiếu thốn ban đầu, cùng nhau xây dựng nên môi trường sư phạm tiếp bước hành trang xanh cho nhiều thế hệ con em các xã: Ða Tốn, Ðông Dư, Cự Khối, Bát Tràng, Kim Lan, Văn Ðức, Kiêu Kỵ vững tin trên con đường lập nghiệp.
Năm 1993, sau bao phấn đấu Trường cấp III vừa học, vừa làm Gia Lâm - Hà Nội đã được Nhà nước đổi tên thành Trường THPT Nguyễn Văn Cừ. Từ đó đến nay, nhà trường liên tục (10 năm liền) đạt danh hiệu trường tiên tiến của ngành giáo dục. Thành tích đó là tâm huyết của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường. Bởi, trường luôn xác định: Có thầy giỏi mới có trò ngoan, nhà trường đã xây dựng đội ngũ nhà giáo có đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức (toàn trường có 72 giáo viên, trong đó có bốn giáo viên có trình độ thạc sĩ ; 11 giáo viên đang theo học chương trình thạc sĩ và có 18 giáo viên được tặng danh hiệu thi đua cấp cơ sở); xây dựng đoàn thanh niên xuất sắc; công đoàn vững mạnh; chi bộ trong sạch... theo đó, mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức để các em học sinh noi theo.
Ðược học tập và giảng dạy trong môi trường sư phạm: "Xanh - Sạch - Ðẹp" là hạnh phúc của cả thầy và trò nhà trường. Trên khuôn viên vuông vắn gồm: 20 phòng học, hai phòng máy vi tính, ba phòng thí nghiệm Lý - Hóa - Sinh, một phòng học tiếng, một phòng đa năng, một thư viện lớn với hàng nghìn đầu sách và các phòng chức năng... tất cả đều đạt chuẩn quốc gia. Các phòng được bố trí thành ba dãy nối nhau theo hình chữ U, một sân trường rợp bóng với những cây cổ thụ đã tròn 32 năm tuổi như đang thì thầm nhắc lại kỷ niệm với thời gian.
Không khí thi đua "Dạy tốt, học tốt" diễn ra sôi động trong nhà trường. Hiện tại, toàn trường có 34 lớp với hơn 1.540 học sinh. Năm học 2008 - 2009, có 9,1% học sinh xếp loại giỏi, 50,4% xếp loại khá, tỷ lệ yếu kém giảm còn 2,4%. Năm học 2008 - 2009, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của trường đạt 97,7%. Nhiều học sinh thi đỗ vào các trường đại học như: Trường đại học Y Hà Nội, Ðại học sư phạm 1, Ðại học Bách khoa... Ðặc biệt, năm học 2007 - 2008, lớp 12A1 có 100% số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng, qua đó, khẳng định chất lượng dạy và học của nhà trường.
Ghi nhận những thành tích đó, năm học 2008 - 2009, UBND thành phố Hà Nội đã tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho nhà trường và ngoài ra trường còn nhận được nhiều phần thưởng cao quý khác của các cấp, ngành.
Xác định nhiệm vụ trọng tâm năm học 2009 - 2010, thầy Ngô Quang Bổng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường sẽ phấn đấu giữ vững danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và hoàn thành trường chuẩn quốc gia với các nội dung chính như: Thực hiện tốt chủ đề năm học: "Ðổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục"; Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua trong ngành, các thầy cô giáo tích cực nâng cao trình độ, chấp hành tốt quy định về đạo đức nhà giáo, chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục; Tăng cường nền nếp, kỷ cương trong tất cả các hoạt động của nhà trường; Ðổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm chất lượng giờ thí nghiệm thực hành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của toàn trường; Xây dựng khung cảnh nhà trường luôn: Xanh - Sạch - Ðẹp; Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục pháp luật, phòng, chống dịch cúm A (H1N1) và phòng, chống dịch theo mùa.