Trung Quốc: Con gấu trúc đầu tiên thả vào môi trường hoang dã đã chết

Trung Quốc: Con gấu trúc đầu tiên thả vào môi trường hoang dã đã chết

NDĐT- Báo chí Trung Quốc hôm nay đưa tin, con gấu trúc đầu tiên của Trung Quốc được thả ra môi trường hoang dã đã chết.

Gấu trúc Xiang Xiang, 5 tuổi, được Trung tâm nghiên cứu gấu trúc Wolong thả vào rừng tháng 4-2006 và người ta cho rằng nó thích nghi tốt với môi trường sống mới.

Tuy nhiên, Xiang Xiang được phát hiện đã chết vào tháng hai vừa qua. Các quan chức cho biết, dường như Xiang Xiang chết là do đánh nhau với gấu trúc hoang dã.

Các quan chức cho biết, việc trì hoãn thông báo gấu Xiang Xiang chết là do cần phải tiến hành điều tra đầy đủ.

Cái chết của Xiang Xiang là một thất bại trong các nỗ lực của Trung Quốc nhằm tăng số lượng gấu trúc lớn trong môi trường hoang dã.

Gấu trúc lớn là một trong các loài đang động vật quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng lớn nhất trên thế giới. Hiện chỉ còn khoảng 1.600 con gấu trúc sống trong môi trường hoang dã và 200 con khác được nuôi nhốt.

Trước khi được thả, Xiang Xiang được nuôi tại trung tâm nghiên cứu tỉnh Tứ Xuyên trong ba năm để để chuẩn bị cho cuộc sống ở môi trường hoang dã.

Năm ngoái, các chuyên gia cho biết, Xiang Xiang có vẻ hòa nhập với môi trường sống hoang dã cùng với các gấu trúc khác.

Thế nhưng, tháng 12 năm ngoái, Xiang Xiang được đưa trở lại trung tâm trong thời gian ngắn để điều trị sau khi đánh nhau với các con gấu trúc khác.

Tân Hoa xã dẫn lời Phó giám đốc Trung tâm bảo tồn động vật, ông Li Desheng nói: "Chúng tôi chọn Xiang Xiang vì chúng tôi cho rằng nó là con gấu đực khỏe mạnh và có cơ hội sống sót tốt nhất trong môi trường tự nhiên khắc nghiệt. Nhưng các con gấu trúc đực khác lại coi Xiang Xiang là mối đe doạ”.

Các quan chức cho rằng, Xiang Xiang bị thương nhiều chỗ, trong có gãy xương sườn. Có thể nó đã ngã từ trên cao xuống sau khi tranh giành thức ăn hoặc lãnh thổ với các con gấu trúc khác.

Ông Zhang Hemin, giám đốc Trung tâm nói rằng, trung tâm sẽ còn tiếp tục thả gấu trúc vào rừng. Ông nói: “Chúng tôi rất buồn về trường hợp của Xiang Xiang, nhưng đó không có nghĩa là dự án đã thất bại”.

(Theo BBC, Tân Hoa xã)

Có thể bạn quan tâm