Trưng bày kho báu Sutton Hoo tại Bảo tàng Anh

NDĐT - Kỷ niệm 75 năm ngày phát hiện kho báu Sutton Hoo, Bảo tàng Anh tiếp tục mở cửa chào đón khách du lịch tới chiêm ngưỡng những hiện vật vô giá trong tuần này.

Chiếc mũ chiến binh với những họa tiết tinh xảo bằng vàng.
Chiếc mũ chiến binh với những họa tiết tinh xảo bằng vàng.

Năm 1939, tại Sutton Hoo, hạt Suffolk, Anh, các nhà khảo cổ đã phát hiện con tàu chở báu vật mang đậm phong cách nghệ thuật Anglo-Saxon. Đây được cho là kho báu còn nguyên vẹn nhất của châu Âu nói chung và là khám phá vĩ đại của ngành khảo cổ nước Anh nói riêng. Kho báu Sutton Hoo đã đem đến cho giới sử học “xứ sở sương mù” những tia sáng mới về một thời kỳ lịch sử bí ẩn của nước này.

Con tàu dài 27 m chứa hàng trăm món đồ làm từ vàng, bạc, đồng và phần mộ hoàng gia Anglo-Saxon. Hiện vật được lấy từ con tàu này sẽ được trưng bày tại phòng 41 của Bảo tàng Anh, đưa người xem trở về thời Tiền kỳ Trung cổ nhuốm mầu thần thoại.

Sau lần nâng cấp gần đây nhất, phòng triển lãm 41 đã mang diện mạo mới và có thêm nhiều hiện vật chưa từng xuất hiện, như tranh khảm phong cách La Mã hay vòng cổ làm bằng hợp kim đồng ở vùng biển Bantic. Khách tham quan khó có thể bỏ qua những món đồ trang sức và vũ khí từ những năm 600 đặt chính giữa căn phòng.

Nằm ở vị trí sáng nhất, chiếc mũ chiến binh nổi tiếng với những họa tiết tinh xảo bằng vàng chính là điểm nhấn của triển lãm Sutton Hoo. Chiếc mũ lột tả sự khéo léo, lối tư duy nghệ thuật kỳ lạ, độc đáo của thợ thủ công thời Anglo-Saxon ở Anh.

Bà Sue Brunning, người phụ trách những bộ sưu tập thời Trung cổ chia sẻ: “Bảo tàng Anh rất mong muốn thay đổi suy nghĩ của mọi người về thời kỳ Trung cổ. Nó không hề đen tối như chúng ta vẫn tưởng. Những khám phá về khảo cổ học sẽ giúp tất cả chúng ta hiểu hơn về thời kỳ nhiều bí ẩn này”.

Có thể bạn quan tâm