Họa sĩ Bích Thảo kể chuyện quê hương qua Triển lãm tranh “Ký ức nằm dưới lớp màu”

Triển lãm tranh “Ký ức nằm dưới lớp màu” diễn ra từ ngày 6 đến hết ngày 21/6 tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction, số 75 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, là nơi họa sĩ Bích Thảo - Tuyết Sơn Tùng kể những câu chuyện của mình bằng sắc màu.

Họa sĩ Bích Thảo và họa sĩ Vũ Huy Mến tại triển lãm. (Ảnh: Ban tổ chức)
Họa sĩ Bích Thảo và họa sĩ Vũ Huy Mến tại triển lãm. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Ký ức nằm dưới lớp màu” mở ra một thế giới hội họa rực rỡ, phóng khoáng và giàu cảm xúc, nơi ký ức dân gian cùng hình tượng con người Việt Nam được tái hiện bằng một ngôn ngữ tạo hình mạnh mẽ, bản năng nhưng đầy chất thơ.

Trong các tác phẩm của mình, họa sĩ Bích Thảo thường sử dụng những gam màu nồng ấm như đỏ son, vàng đất, cam cháy, nâu trầm, xen lẫn những mảng đen sâu và ánh vàng lấp lánh... như một cách biểu đạt tâm trạng, ký ức và nhịp sống nội tâm. Mỗi tác phẩm tựa như một lớp trầm tích văn hóa, nơi vẻ đẹp mộc mạc của làng quê, chợ cá, bến thuyền, mái nhà phố cổ, người phụ nữ, tiếng đàn, con ngựa, đàn chim hay những con vật trong đời sống dân gian được đặt trong một không gian vừa thực tế vừa huyền ảo.

bichthao-tl.jpg
Buổi khai mạc triển lãm tranh.

Điểm nổi bật trong sáng tác của Bích Thảo là lối tạo hình giàu tính biểu tượng. Nhân vật trong tranh thường được giản lược đường nét, khuôn mặt mang vẻ tĩnh tại, đôi khi hồn nhiên, đôi khi suy tư, gợi nhớ đến mỹ cảm dân gian trong tinh thần biểu hiện hiện đại. Những bố cục dày đặc, nét vẽ mạnh, mảng màu đối chọi và lớp chất liệu gồ ghề tạo nên cảm giác chuyển động liên tục, như thể mỗi tác phẩm đang kể một câu chuyện riêng về thân phận, ký ức và vẻ đẹp bền bỉ của đời sống.

bichtha-tinhxuanquanho.jpg
Tác phẩm "Tình xuân quan họ".

Chia sẻ về triển lãm, họa sĩ Trần Anh Tuấn nhận xét, ở họa sĩ Bích Thảo, có thể thấy một tình yêu mãnh liệt dành cho nghệ thuật sơn mài. Đó không chỉ là sự yêu thích, mà là một niềm đam mê sâu sắc, thôi thúc bạn tự học, tự tìm tòi và không ngừng khám phá.

"Mỗi nét vẽ của Bích Thảo không đơn thuần là kỹ thuật, mà là sự gửi gắm cảm xúc, là sự kiên trì và lòng tin vào con đường mình đã chọn. Chính sự mộc mạc, chân thành và nhiệt huyết ấy đã tạo nên một nguồn năng lượng rất đặc biệt - khiến người đối diện không chỉ nhìn thấy tác phẩm, mà còn cảm nhận được tâm hồn của người nghệ sĩ phía sau" - họa sĩ Trần Anh Tuấn nói.

bichthao-totinhtrendoicao.jpg
Tác phẩm "Tỏ tình trên đồi cao".

Triển lãm không chỉ là dịp để công chúng thưởng lãm tranh, mà còn là hành trình bước vào thế giới nội tâm của một nghệ sĩ luôn tìm cách đối thoại với văn hóa Việt qua màu sắc, hình khối và ký ức. Tranh của Bích Thảo không đi theo lối tả thực thông thường, mà khơi gợi cảm xúc bằng sự mãnh liệt, hồn nhiên và chân thành. Mỗi tác phẩm là một mảnh đời, một lát cắt văn hóa, một hồi ức được đánh thức bằng màu.

Họa sĩ Bích Thảo chia sẻ, chị sinh ra trong một gia đình không có ai theo con đường hội họa, nhưng mẹ vẫn luôn cố gắng dành cho chị những điều tốt đẹp nhất khi cho chị theo học lớp vẽ tại Cung Thiếu nhi thành phố Hải Phòng. Đây chính là khoảng thời gian nhỏ bé nhưng đã nuôi dưỡng trong nữ họa sĩ một tình yêu rất lớn với nghệ thuật.

Khi trưởng thành và rời Việt Nam sinh sống và làm việc, hội họa trở thành "người bạn đồng hành" giúp Bích Thảo lấp đầy những khoảng trống trong lòng, giữ lại sự bình yên giữa bộn bề cuộc sống.

"Mỗi khi đứng trước khung tranh, tôi luôn cảm thấy cảm xúc trong mình được thức dậy. Tôi đặc biệt yêu thích vẽ con người và những loài động vật đáng yêu, bởi tôi muốn lưu giữ và lột tả những cảm xúc chân thật, dịu dàng và sâu kín trong mỗi ánh mắt, mỗi khoảnh khắc. Là một người yêu cái đẹp và đam mê nghệ thuật, tôi luôn mong rằng những tác phẩm của mình có thể mang đến cho những người yêu tranh những cảm xúc nhẹ nhàng, ấm áp và sâu lắng" - nữ họa sĩ bày tỏ.

Với triển lãm lần này, họa sĩ Bích Thảo gửi tới công chúng một không gian nghệ thuật đậm chất Việt, nơi “dân gian” gặp gỡ “đương đại”, nơi đời sống thường nhật được nâng lên thành biểu tượng, và nơi màu sắc trở thành tiếng nói sâu thẳm của tâm hồn.

Một số tác phẩm của họa sĩ Bích Thảo:

bichthao-lennuongray.jpg
Lên nương rẫy.
bichthao-hoichoitrau.jpg
Hội chọi trâu.
bichthao-binhminhrucro.jpg
Bình minh rực rỡ.

bichthao-hanoixua.jpg
Hà Nội xưa.
bichthao-hanhphuc.jpg
Hạnh phúc.
bicthao-duxuan.jpg
Du xuân.

Có thể bạn quan tâm