Tuyển tập "Mỗi nghề một bông" hoa gồm 31 chuyện nghề của các nhân vật có thật, họ là những người con của quê hương Đồng Tháp, bằng những ngành nghề khác nhau tạo thành những "đóa hoa thơm". Mỗi nghề đều mang trong mình một câu chuyện đáng được lắng nghe.
Đó có thể là người nông dân làm ra hạt gạo cho chúng ta mỗi bữa ăn; là người thợ cơ khí miệt mài bên máy móc; là người giao hàng rong ruổi trên những con đường; là cô bán tạp hóa đầu ngõ; là người làm bánh, hướng dẫn du lịch, nhân viên ngân hàng, thầy cô giáo, bác sĩ...
Tại buổi giao lưu, ra mắt sách, tác giả Lê Minh Hoan cho rằng trong cuộc sống không có nghề thấp kém, chỉ có những câu chuyện nghề chưa được kể.
Nghề nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm hay dịch vụ cho xã hội. Nghề còn là nơi lưu giữ những giá trị truyền thống, nuôi dưỡng những ước mơ, khát vọng, là nơi kết nối con người với quê hương, con người với nhau, và kết nối quá khứ, hiện tại với tương lai.
Khi được vun đắp bằng tri thức, tình yêu nghề và sự tử tế, mỗi nghề, mỗi người đều là một bông hoa nghề thật đẹp trong khu vườn cuộc sống.
Trong tuyển tập “Mỗi nghề một bông hoa”, có một nội dung khiến nhiều độc giả bất ngờ, đó là “Nghề thương lái - Người nối những mùa vàng”.
Có lẽ đây là lần đầu tiên nhiều người nghe đến “nghề thương lái”, và lần đầu “thương lái” được gọi tên một cách trang trọng như vậy. Bởi từ trước đến nay, nhắc đến nông nghiệp, chúng ta thường nói về người nông dân, nhà khoa học, doanh nghiệp hay cơ quan quản lý, nhưng hầu như thương lái ít khi được nhắc đến.
Trong khi đó, theo cách nhìn của tác giả Lê Minh Hoan, thương lái chính là những người đi trước mùa gặt, xuất hiện từ khi trái còn trên cây, lúa còn chín trên đồng, và chính họ là người kết nối hai bờ cung - cầu.
Tuyển tập không chỉ là kể một câu chuyện nghề, mà còn gửi đến độc giả một góc nhìn về những nghề nghiệp, con người làm nghề nghiệp quen thuộc bằng một ánh nhìn thấu cảm hơn, trân trọng hơn.
Tác giả Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ông sinh năm 1961, tại xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh (nay là phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).
Là một người yêu sách, ông Lê Minh Hoan ấp ủ nhiều dự án, câu chuyện với những trang sách, trong đó có Dự án Đọc sách cùng Xích Lô. Đây là một sáng kiến khuyến đọc và khuyến học, góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn đáng sống, nông dân chuyên nghiệp và nông nghiệp hiện đại.
Xuất phát từ tình yêu đối với con người lao động và niềm tin rằng mỗi nghề nghiệp đều có vẻ đẹp riêng của nó, tuyển tập Mỗi nghề một bông hoa ra đời như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng “Không có nghề nào thấp kém, chỉ có những câu chuyện nghề chưa được kể”.