Chiều 16-9, tại Phòng tranh Thăng Long, 41 Hàng Gai, Hà Nội, đã khai mạc Triển lãm "Hạt gạo" của nhóm tác giả họa sĩ Lê Thiết Cương, nhà thơ Trần Ðăng Khoa, nhạc sĩ Vũ Nhật Tân và hai nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Minh Long và Trần Khanh. Nhiều họa sĩ, nghệ sĩ, nhà báo và nhà phê bình nghệ thuật cùng đông đảo bạn bè trong nước và khách quốc tế dự triển lãm.
Triển lãm gồm 20 bức tranh, 10 tác phẩm điêu khắc rất ấn tượng và giàu ý nghĩa về hạt gạo của họa sĩ Lê Thiết Cương. Những bức ảnh của Dương Minh Long, Trần Khanh cùng với bài thơ Hạt gạo làng ta của Trần Ðăng Khoa được trưng bày, trên nền nhạc của ca khúc "Giọt" của Vũ Nhật Tân.
Họa sĩ Lê Thiết Cương có ý tưởng tổ chức Triển lãm "Hạt gạo" cho biết: Ðây là cuộc chơi nghệ thuật hội tụ đầy đủ âm sắc của thơ, nhạc, họa và ảnh về hạt gạo, "hạt ngọc" của người Việt Nam. Không chỉ người Việt Nam mà nhiều dân tộc trên thế giới đều biết đến hạt gạo và nền văn minh lúa nước Việt Nam. Hàng nghìn năm lịch sử và cho đến bây giờ, hạt gạo luôn luôn là vấn đề thời sự và là cuộc sống của người Việt Nam.
Nhóm tác giả đã có ba năm để chuẩn bị cho cuộc triển lãm này. Cụ bà nông dân Trần Thị Dục ở Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Tây đã cắt "băng rơm" khai mạc Triển lãm "Hạt gạo" bằng chiếc liềm cắt lúa truyền thống.
Phòng tranh Thăng Long tài trợ để triển lãm trưng bày từ 16 đến 26-9, phục vụ đông đảo những người yêu nghệ thuật, yêu "hạt gạo" Việt Nam đến xem.