Trà Vinh tưng bừng Ngày hội Văn hóa - Thể thao dân tộc Khmer ở Nam Bộ lần thứ III

Tính Trà Vinh có gần 30% dân số là người dân tộc Khmer. Ðược đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao dân tộc Khmer ở Nam Bộ lần III là niềm vinh dự lớn của các cấp đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Tám giờ sáng 6-4, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Trà Vinh đã chính thức diễn ra thi đấu môn Cờ ốc là một trong những môn thể thao cổ truyền trí tuệ của đồng bào Khmer. Tuy là đội chủ nhà nhưng Trà Vinh không có nhiều hy vọng có huy chương, vì bộ môn này ở Trà Vinh vừa mới được khôi phục lại mấy năm nay cho nên người đến xem, cổ vũ không nhiều lắm. Cùng thời gian này, tại rạp hát Thái Bình, Ban tổ chức sắp xếp cho các đoàn chạy chương trình thi, diễn văn hóa, lễ hội, để chuẩn bị cho thi, diễn vào ngày sau. Khán giả nao nức chờ đợi cuộc thi đua ghe ngo vào lúc 13 giờ, tại sông Long Bình. Nhiều người có cùng nhận xét đây là môn thi hào hứng nhất trong lễ hội. Cái nắng lúc 12 giờ trưa như đổ lửa của những ngày đầu tháng 4 vẫn không ngăn cản nổi đoàn kéo về hướng sông Long Bình. Hai bờ sông Long Bình vừa được xây dựng bờ kè chắc chắn kéo dài hơn 2km đã chật ních người, hơn chục nghìn người.

Tám đội ghe ngo của tám tỉnh, thành: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang, TP Cần Thơ và Trà Vinh chia làm hai bảng tiến hành thi đấu vòng tròn một lượt để lấy hai đội đầu bảng vào bán kết. Qua hơn ba giờ tranh tài quyết liệt, kết quả cuối cùng không ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Với sự chuẩn bị tích cực và sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, đội ghe ngo Trà Vinh đã xuất sắc trong vòng đấu bảng và bán kết, nhưng cuối cùng phải nhường bước trước đội Sóc Trăng với truyền thống và kinh nghiệm thi đấu lâu đời. Kết quả: đội Sóc Trăng giành giải nhất, Trà Vinh giải nhì, Cà Mau giải ba.

16 giờ 30 phút, tại Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh, lễ khai mạc triển lãm được tiến hành sinh động và đầy ấn tượng với sự trình diễn điêu luyện của các nghệ nhân bằng những điệu múa dân gian cổ điển Khmer và biểu diễn võ thuật Khmer. Chín gian triển lãm của chín tỉnh An Giang, Cà Mau, Kiên Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu, TP Cần Thơ và Trà Vinh trưng bày các sản phẩm văn hóa mang đậm bản sắc Khmer Nam Bộ với những đường nét đặc sắc.

19 giờ lễ diễu hành dâng hoa, dâng hương, rước đuốc truyền thống từ Ðền thờ Bác Hồ ở xã Long Ðức được tiến hành trọng thể. Tại đây, lãnh đạo tỉnh Trà Vinh báo cáo với Bác về những thành tựu mới của đất nước, của tỉnh Trà Vinh dưới sự lãnh đạo của Ðảng. Nhất là việc phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc đã huy động được sức mạnh tổng hợp vào xây dựng đất nước. 19 giờ 45 phút ngọn đuốc truyền thống do đồng chí Nguyễn Thái Bình, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh châm lên đài đuốc, chính thức khai mạc lễ hội. Sau các vũ điệu chào mừng của các diễn viên, nghệ nhân Trà Vinh, đồng chí Ðinh Quang Ngữ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin đọc lời khai mạc lễ hội. Chương trình văn nghệ là phần gây nhiều ấn tượng nhất cho khán giả.

Ngày hội Samaky của đoàn Sóc Trăng, Nhịp điệu tình yêu của An Giang, Ngày hội phum sóc của Vĩnh Long, múa Saravan của Cà Mau, hát múa Vui Chol Chnam Thmay của TP Hồ Chí Minh, hát múa dân gian Khmer Tiếng kèn tìm bạn của Bạc Liêu, hát múa Vòng tay yêu thương của Tây Ninh, hoạt cảnh Nắng ấm Hậu Giang của Hậu Giang và hát múa mùa xuân về của Kiên Giang được kết nối chặt chẽ tạo nên một loạt cảnh sân khấu sinh động, bằng những vũ điệu nhẹ nhàng uyển chuyển của những cô gái Khmer. Kết thúc chương trình văn nghệ bằng hát múa Rom vong cộng đồng ở hai tầng sân khấu: trên sân khấu là những cặp múa điêu luyện của các diễn viên, dưới sân khấu các diễn viên của Ðoàn nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh mời các đại biểu cùng ra sàn diễn. Lúc này, 54 lồng đèn gió cũng được thả lên, tượng trưng cho cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam cùng một ước mơ vươn lên sánh vai cùng thế giới. Thả lồng đèn gió là một tập tục không thể thiếu của đồng bào Khmer ở Nam Bộ trong lễ hội Ok Om Bok được diễn ra khi hạt lúa đã ngậm đầy sữa, mật mía dâng đầy, củ khoai trên rẫy đã no tròn báo hiệu một mùa bội thu cuộc sống sẽ được no ấm.

NGÀY hội văn hóa thể thao dân tộc Khmer ở Nam Bộ lần thứ III tổ chức tại Trà Vinh có thể nói được tổ chức hoành tráng và ấn tượng nhất từ trước đến nay. Tuy Trà Vinh còn là tỉnh nghèo nhưng lãnh đạo tỉnh đã hết sức quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung lo cho lễ hội thành công. Ấn tượng sâu đậm nhất còn lại trong lòng chúng tôi sau lễ hội này sự mến khách nồng hậu của người Trà Vinh. Sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo lễ hội, mà sâu xa hơn là của Ðảng và Nhà nước lo việc bảo tồn và phát huy nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó có 1,3 triệu đồng bào Khmer.

Có thể bạn quan tâm