Tôn vinh nghề điều dưỡng

Cuốn sách "Những đóa hoa kiên cường-Chuyện nghề điều dưỡng" do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam ấn hành vừa ra mắt độc giả trong những ngày cuối tháng 5 vừa qua.

Trao tặng sách "Những đóa hoa kiên cường-Chuyện nghề điều dưỡng" đến đại diện Khoa Điều dưỡng các trường đại học.
Trao tặng sách "Những đóa hoa kiên cường-Chuyện nghề điều dưỡng" đến đại diện Khoa Điều dưỡng các trường đại học.

Đây là một tác phẩm đặc biệt khi mỗi trang sách đều khắc họa, tôn vinh những người làm nghề điều dưỡng-những đóa hoa kiên cường đã hy sinh thầm lặng để tận tụy chăm sóc, trao yêu thương và đồng hành cùng người bệnh vượt qua nỗi đau bệnh tật, nhất là trong đợt dịch Covid-19 đầy cam go vừa qua.

Điều dưỡng là nghề, điều dưỡng cũng là nghiệp, cùng với gánh nặng trách nhiệm, sự cực nhọc, là mang đến hạnh phúc, bình an cho mình và cho người. Có nhiều con đường để đến với nghề điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên. Có người đã mang lòng phụng sự bệnh nhân từ khi còn thơ nhỏ. Có người muốn thành bác sĩ nên chọn điều dưỡng là nơi chốn tạm thời để chờ đi tiếp, nhưng trọng trách trót mang đã giữ chân họ lại trong suốt quãng đời hành nghề y tế. Có người "tình cờ vướng vào" vì nghĩ nghề điều dưỡng giản đơn, thu nhập tốt, để rồi khi nếm đủ khó khăn cay đắng, họ đã hiểu rằng: "Không ai đến làm thay chúng ta những việc tối cần thiết cho cuộc đời này, nếu chúng ta đều từ bỏ khi gặp trở ngại". Dù là ai, dù thế nào, những điều dưỡng ấy cũng là những người dũng cảm, người được chọn. Họ đã ở lại đến phút cuối cùng với nghiệp phụng sự sức khỏe con người.

Cuốn sách "Những đóa hoa kiên cường-Chuyện nghề điều dưỡng" do tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ thực hiện kể về hành trình khó khăn song cũng đầy nỗ lực và cố gắng phi thường của mỗi điều dưỡng để có thể tạo ra những khoảnh khắc kỳ diệu. Đó là những câu chuyện chân thật, đời thường, những trăn trở và thách thức nghề nghiệp mà mỗi người điều dưỡng đã trải qua, để có thể tự cân bằng cảm xúc bản thân, để bao dung cho các số phận, lan tỏa tình yêu sự sống và tinh thần tích cực đến người bệnh. Cuốn sách mang đến những câu chuyện kỳ lạ, những tình huống nghẹt thở và cả những giấc mơ dở dang... mà sâu thẳm trong đó, người đọc sẽ nhận ra rằng một người điều dưỡng bình thường nhất cũng có khả năng tạo ra phép màu để thắp lên hy vọng sống cho người bệnh.

Không chỉ lột tả những chuyện nghề giữa đời thường, cuốn sách còn giúp người đọc thấu hiểu và trân quý nỗi vất vả, nhọc nhằn của người điều dưỡng giữa tâm dịch Covid-19. Đó là giữa những ngày cả thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khu vực phía nam như Đồng Nai, Bình Dương phải gồng mình trong đại dịch, những tiếng xe cấp cứu khuấy động không khí tịch mịch và đau thương khắp mọi ngả đường. Cùng với lực lượng y tế cả nước, hàng trăm điều dưỡng của các bệnh viện thuộc hệ thống Y khoa Hoàn Mỹ đã chính thức bước vào cuộc chiến "sinh tử". Họ tạm biệt gia đình, cắm trại hoàn toàn ở các bệnh viện để chặn đứng những đau thương mất mát, gieo hy vọng sống cho những trường hợp ngặt nghèo nhất. Nhớ lại những ngày lịch sử đó, chị Võ Thị Lành, Điều dưỡng trưởng của Bệnh viện Điều trị Covid-19 Hoàn Mỹ, Thủ Đức chia sẻ: "Các điều dưỡng đã xác định cuộc chiến với Covid-19 là lâu dài cho nên trước khi vào viện đã liên hệ người nhà, gửi con, thu xếp người chăm nom nhà cửa. Đã hơn ba tháng những điều dưỡng chưa được về nhà... và chúng tôi chọn ở lại để cùng người bệnh vượt qua tâm dịch". Bà Lê Ngọc Anh Phượng, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, cho biết: Hiện nay, nghề điều dưỡng phải đối mặt nhiều định kiến xã hội, điều này khiến nhiều người e ngại khi tham gia làm việc trong ngành này. Theo thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ trung bình điều dưỡng trên 10 nghìn dân của Việt Nam là 11,4, tức chưa bằng một nửa so với tỷ lệ trung bình toàn cầu. Tổ chức Y tế thế giới dự báo đến năm 2030, Việt Nam sẽ thiếu khoảng 50.000 điều dưỡng cho việc bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc y tế của người dân.

Cuốn sách "Những đóa hoa kiên cường-Chuyện nghề điều dưỡng" là một phần của dự án truyền thông "Những đóa hoa kiên cường" khởi đầu với năm tập phim ngắn được Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ thực hiện từ năm 2021, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ và để lại nhiều đau thương, mất mát cho cộng đồng. Dự án là một lời tri ân chân thành gửi đến những người làm điều dưỡng đang kiên cường vượt qua các khó khăn, vất vả và thách thức của nghề nghiệp để mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho cộng đồng. Dự án còn góp phần công nhận điều dưỡng là một nghề độc lập trong hệ thống ngành y tế, đòi hỏi có chuyên môn, nghiệp vụ y tế để hỗ trợ, nâng cao và phục hồi sức khỏe cho người bệnh. "Thông qua dự án, chúng tôi mong muốn sẽ thay đổi định kiến của cộng đồng đối với nghề này. Chúng tôi mong muốn đầu tư nhiều hơn nữa cho ngành điều dưỡng với các hoạt động đào tạo, tuyển dụng nhân sự, mở rộng hợp tác cùng các trường có đào tạo ngành điều dưỡng... Hơn ai hết, chúng tôi thấu hiểu rằng, đầu tư cho điều dưỡng chính là đầu tư cho chất lượng y tế toàn diện, cho tương lai sức khỏe của người bệnh và cả cộng đồng", bà Lê Ngọc Anh Phượng nhấn mạnh.