XÂY DỰNG NHÀ GIÀN DK1 LÀ CHỦ TRƯƠNG SÁNG SUỐT CỦA ĐẢNG

Thềm lục địa phía nam với diện tích lên đến 80.000km2, có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh-quốc phòng, giàu tài nguyên khoáng sản, lại án ngữ trên đường hàng hải quốc tế qua Biển Đông.

Theo đề nghị của Tư lệnh Hải quân và Bộ Quốc phòng, ngày 17/10/1988, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã ký Quyết định số 19/NQ-TW chủ trương tiến hành xây dựng các công trình trên tất cả các bãi đá ngầm ở vùng biển thềm lục địa phía nam.

Nhà giàn 1A Tư Chính và Ba Kè- một trong ba nhà giàn đầu tiên trên vùng biển thềm lục địa phía nam.

Nhà giàn 1A Tư Chính và Ba Kè- một trong ba nhà giàn đầu tiên trên vùng biển thềm lục địa phía nam.

Thực hiện chủ trương trên, ngày 5/7/1989, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã ra Chỉ thị số 180/CT về việc xây dựng cụm kinh tế-khoa học-dịch vụ tại khu đá ngầm (gọi tắt là DK1), thuộc Đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo, nay là Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, tháng 10/1988, Đô đốc Giáp Văn Cương, Tư lệnh Hải quân đã giao nhiệm vụ cho tàu Lữ đoàn 171 và Hải đoàn 129 ra các bãi cạn, bãi đá ngầm của thềm lục địa phía nam để trực chốt giữ, bảo vệ chủ quyền và khảo sát vị trí đặt nhà giàn.

Tư lệnh hải quân-Đô đốc Giáp Văn Cương (người đội mũ cối) thăm và làm việc tại nhà giàn 1A Tư Chính tháng 7/1989.

Tư lệnh hải quân-Đô đốc Giáp Văn Cương (người đội mũ cối) thăm và làm việc tại nhà giàn 1A Tư Chính tháng 7/1989.

Kết quả khảo sát trong thềm lục địa nam có 6 bãi đá ngầm san hô có đỉnh nhô cao dưới mặt nước biển từ 9-50m… phía bắc là bãi cạn Phúc Tần, Huyền Trân, phía đông nam là bãi cạn Ba Kè, phía tây nam là bãi cạn Tư Chính. Bãi cạn Phúc Nguyên và Quế Đường nằm ở giữa. Từ những vị trí ấy, những nhà giàn đầu tiên lần lượt được dựng lên.

Nhà giàn thế hệ đầu tiên thiết kế dạng pông-tông đóng trên bãi cạn Phúc Tần.

Nhà giàn thế hệ đầu tiên thiết kế dạng pông-tông đóng trên bãi cạn Phúc Tần.

Đây là một quyết định vô cùng quan trọng thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng ta. Để khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở thềm lục địa phía nam không có cách nào khác chúng ta phải có nhà, phải có cờ, có người, có biển hiệu….

NHỮNG DẤU MỐC ĐẦU TIÊN

  1. Ban hành Quyết định số 19/NQ TW về chủ trương xây dựng các công trình trên các bãi đá ngầm ở thềm lục địa phía nam.

  2. Ban hành Chỉ thị số 180/CT về xây dựng cụm kinh tế, khoa học, dịch vụ tại khu đá ngầm DK1.

  3. Nhà giàn Phúc Tần, DK1/3, hoàn thành.

  4. Nhà giàn Ba Kè A, DK1/4, hoàn thành.

  5. Nhà giàn Tư Chính A, DK1/1, hoàn thành.

  6. Bốn nhà giàn Tư Chính B, Phúc Nguyên A, Quế Đường AHuyền Trân được dựng lên.

VỮNG VÀNG GIỮA SÓNG GIÓ

Những nhà giàn đầu tiên được dựng lên trong điều kiện hết sức khó khăn. Giữa biển khơi, mỗi giọt nước ngọt đều được tính toán, sử dụng chắt chiu như một thứ tài sản quý giá.

Trung tá Tạ Ngô Quyền, sinh năm 1958, nghỉ hưu năm 2005, là chỉ huy trưởng đầu tiên của Nhà giàn 1A Tư Chính, vẫn nhớ như in những ngày tháng thiếu thốn ấy. Khi đó, bể nước ngọt của nhà giàn chỉ có 20 khối. Nước được quản lý chặt chẽ, từ việc đánh răng, rửa mặt đến tắm giặt.

Nhà giàn ngày nay.

Nhà giàn ngày nay.

Buổi sáng, chìa khóa bể nước được ông trực tiếp giữ hoặc giao cho đồng chí Nguyễn Đình Thịnh, Phó Chỉ huy trưởng chính trị, nay là chính trị viên. Anh em chỉ được sử dụng nước ngọt theo định mức. Hai ngày mới được tắm một lần. Thiếu nước, người lính nhà giàn phải nghĩ ra đủ cách để tiết kiệm. Họ ngồi trong chậu để tắm, sau đó tận dụng chính lượng nước ấy để giặt quần áo. Bể nước sử dụng lâu ngày bị hoen gỉ, bong tróc, anh em phải dùng bông lọc trước khi đưa vào sử dụng.

Nhưng đó là trong những ngày nước ngọt được tiếp tế tương đối thuận lợi. Khi biển động, thời tiết không thuận lợi hoặc nắng nóng kéo dài, tình trạng thiếu nước càng khắc nghiệt. Có những thời điểm, cả tuần, thậm chí cả tháng, người lính nhà giàn mới có một lần được tắm bằng nước ngọt. Với những người từng sống giữa biển khơi trong những ngày đầu dựng nhà giàn, nước ngọt không đơn thuần là một nhu yếu phẩm. Đó là thứ được nâng niu, chắt chiu qua từng ngày, gắn với từng sinh hoạt nhỏ nhất của đời lính.

Bể nước ngọt chỉ 20 khối nên đích thân tôi phải cầm chìa khóa hoặc giao cho đồng chí Nguyễn Đình Thịnh - Phó Chỉ huy trưởng chính trị (nay là chính trị viên). Sáng ra mở cho anh em đánh răng, rửa mặt. Hai ngày mới được tắm nước ngọt một lần. Vì thiếu nước ngọt nên thời kỳ đó bộ đội nhà giàn phải ngồi trong chậu tắm, rồi dùng nước đã tắm để giặt quần áo. Đúng là nước ngọt quý như máu.

Trung tá TẠ NGÔ QUYỀN
Nguyên Chỉ huy trưởng Nhà giàn 1A Tư Chính

Ngoài nước ngọt, những năm đầu tiên, người lính nhà giàn DK1 phải đối mặt với thiếu rau xanh. Trong điều kiện gió mặn, nắng gắt, không thể giữ rau xanh được lâu nên bộ đội nhà giàn phải ăn rau muống khô, su hào, bắp cải khô. Nhà giàn lại nhỏ, nước ngọt thiếu nên không thể tăng gia, trồng rau xanh để cải thiện.

Từ năm 1992 đến nay, nhiều nhà giàn được nâng cấp, đóng mới nhờ đó của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 có nhiều cải thiện rõ rệt. Hệ thống nhà giàn được đầu tư xây dựng kiên cố, hiện đại hơn; trang thiết bị phục vụ huấn luyện, sinh hoạt, cứu hộ cứu nạn và bảo đảm đời sống được bổ sung đầy đủ hơn. Điều kiện thông tin liên lạc thuận lợi giúp cán bộ, chiến sĩ thường xuyên giữ được kết nối với đất liền và gia đình.

Trồng rau xanh trên nhà giàn DK1/20.

Trồng rau xanh trên nhà giàn DK1/20.

Chế độ hậu cần, chăm sóc sức khỏe, nước ngọt, rau xanh, thực phẩm tươi sống cũng được quan tâm, đảm bảo hơn trước rất nhiều.

Trong những năm qua, công tác hậu phương quân đội đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên các nhà giàn DK1 luôn được Quân chủng, Bộ Tư lệnh Vùng 2 và các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Các chế độ, chính sách đối với quân nhân và thân nhân quân nhân được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 đọc sách báo.

Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 đọc sách báo.

Bên cạnh đó, sự thăm hỏi, động viên, chung tay của địa phương, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân cả nước đã tạo nên nguồn động viên to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tất cả tiếp thêm niềm tin và ý chí để mỗi người lính biển yên tâm công tác, vượt qua sóng gió, hoàn thành nhiệm vụ.

Chào cờ trên nhà giàn DK1.

Chào cờ trên nhà giàn DK1.

NHỮNG NHÀ GIÀN ĐẦU TIÊN

  1. Nhà giàn Phúc Tần, DK1/3, hoàn thành.

  2. Nhà giàn Ba Kè A, DK1/4, hoàn thành.

  3. Nhà giàn Tư Chính A, DK1/1, hoàn thành.

Bốn nhà giàn tiếp tục được dựng lên tại vùng biển DK1:

  • Tư Chính B, DK1/5
  • Phúc Nguyên A, DK1/6
  • Quế Đường A, DK1/8
  • Huyền Trân, DK1/7

“CÒN NGƯỜI CÒN NHÀ GIÀN, CÒN NHÀ GIÀN LÀ CÒN CHỦ QUYỀN”

Từ ngày thành lập đến nay, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ DK1 luôn vững vàng trước thử thách. Gần 40 năm qua, nhiều thế hệ đã dành tuổi thanh xuân cho vùng biển tiền tiêu. Trong hành trình ấy, có những người đã anh dũng hy sinh khi quyết tâm bám trụ nhà giàn.

Cuối tháng 11, đầu tháng 12/1990, bão lớn tràn qua vùng biển DK1. Khi ấy, nhà giàn còn đơn sơ, không thể chống chọi với những con sóng cao hơn 10 mét. Rạng sáng 5/12/1990, nhà giàn DK1/3 bị cuốn xuống biển, mang theo 7 người. Giữa đêm dông tố, những người lính hải quân ôm chặt lấy nhau trên mảnh phao bè, cùng động viên nhau vượt qua lằn ranh sinh tử. Ba đồng chí Thượng úy Trần Hữu Quảng, Trung úy chuyên nghiệp Trần Văn Là và Hạ sĩ Hồ Văn Hiền đã anh dũng hy sinh.

Bão Tempin tháng 12/2017 quét qua nhà giàn DK1.

Bão Tempin tháng 12/2017 quét qua nhà giàn DK1.

Tám năm sau, ngày 13/12/1998, bão Faith lại ập đến. Sóng lớn, gió mạnh khiến nhà giàn DK1/6 rung lắc dữ dội. Rạng sáng 14/12/1998, nhà giàn đổ, hất tung 9 cán bộ, chiến sĩ xuống biển. Sáu người được cứu. Đại úy Vũ Quang Chương, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/6, cùng Chuẩn úy chuyên nghiệp Lê Đức Hồng và Chuẩn úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn An đã mãi mãi nằm lại với biển khơi. Năm 2013, Đại úy Vũ Quang Chương được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngày nay, những nhà giàn DK1 đã được thiết kế, thi công vững chắc hơn. Nhưng nơi đây vẫn là một môi trường đặc biệt khắc nghiệt. Thời tiết bất thường, sóng gió dữ dội và những thử thách giữa biển khơi vẫn luôn đặt người lính trước những tình huống không thể dự đoán.

Cuối tháng 12/2017, siêu bão Tembin đi qua vùng biển DK1. Sóng lớn đánh trùm lên những nhà giàn thế hệ cũ, cuốn qua cầu thang nối giữa các nhà giàn. Vườn rau bị tàn phá, vật dụng sinh hoạt bị rơi vỡ. Nhưng những người lính DK1 vẫn bình tĩnh bám trụ. Tinh thần của những người lính đi trước tiếp tục được trao truyền. Nhà giàn vẫn đứng giữa biển khơi.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 luôn xác định, quán triệt ngay từ đầu là phải quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách để giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tinh thần "còn người còn nhà giàn", "còn nhà giàn là còn chủ quyền" đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim, là lời thề danh dự của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1.

Thượng tá NGUYỄN TRUNG ĐỨC
Chính trị viên Tiểu đoàn DK1

NHỮNG MẤT MÁT KHÔNG THỂ QUÊN

  • Nhà giàn DK1/3 bị đổ, 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

  • Nhà giàn DK1/6 bị đổ, 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

  • 9 cán bộ, chiến sĩ DK1 đã anh dũng hy sinh trong quá trình bám trụ, bảo vệ nhà giàn.

VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

Tiểu đoàn DK1 đã hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cùng nhiều huân chương Quân công và phần thưởng cao quý khác. Những trang sử của các thế hệ đi trước trở thành kim chỉ nam để cán bộ, chiến sĩ hôm nay noi theo.

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên nhà giàn DK1.

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên nhà giàn DK1.

Các cán bộ ở DK1/14, đều nói rằng điều họ học được từ thế hệ cha anh là sự kiên trung, tinh thần vượt khó, quyết tâm cao độ và sự đoàn kết.

Ngày trước nhà giàn nhỏ, hẹp, cán bộ, chiến sĩ phải luôn đối mặt với thiếu rau xanh, nước ngọt và liên lạc hạn chế nhưng các anh, các chú, các bác vẫn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, được phong tặng anh hùng.

Ngày nay điều kiện sống, sinh hoạt, chiến đấu ở nhà giàn đã được cải thiện đáng kể thì tinh thần quyết tâm bảo vệ trọn vẹn, an toàn chủ quyền của Tổ quốc càng cao hơn.

Đại úy PHẠM VĂN THẮNGPhó Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/14

Ngoài nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, những người lính nhà giàn còn là điểm tựa của ngư dân trên biển. Họ phối hợp cứu vớt tàu cá gặp nạn, cấp cứu, điều trị bệnh cho ngư dân, hỗ trợ nước ngọt, nhiên liệu, lương thực và thuốc.

TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG

  • Tiểu đoàn DK1 được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào các năm .

  • Các nhà giàn DK1 đã phát hiện hàng chục nghìn lượt tàu thuyền nước ngoài qua lại khu vực.

  • Hơn 400 lượt tàu cá được hỗ trợ nước ngọt, nhiên liệu, lương thựcthuốc.

  • , nhà giàn DK1/11 cứu sống 30 ngư dân trên tàu cá QNA 95654 TS gặp nạn.

Những việc làm ấy góp phần giúp ngư dân yên tâm bám biển, đồng thời góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển.

Quân y nhà giàn cấp cứu cho ngư dân.

Quân y nhà giàn cấp cứu cho ngư dân.

Gần 40 năm, những nhà giàn DK1 đã đứng giữa biển khơi như những cột mốc sống khẳng định chủ quyền. Phía sau mỗi công trình là mồ hôi, ý chí và cả sự hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Hôm nay, giữa vùng biển thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, những người lính nhà giàn vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình. Họ canh giữ biển trời, làm điểm tựa cho ngư dân và viết tiếp truyền thống của những người đã chọn biển khơi làm nơi đứng gác.

Giữa trùng khơi, nhà giàn vẫn đứng đó. Và nơi nào còn những người lính bám trụ, nơi đó còn những cột mốc chủ quyền sống của Tổ quốc.

Chỉ đạo sản xuất: Lê Nam Tư
Tổ chức sản xuất: Tùng Quang
Nội dung: Lê Đình Thìn, Tất Đạt
Ảnh: Tùng Anh, Lê Đình Thìn
Trình bày: Tùng Anh