Tiến, lùi, dừng

Mọi người biết anh đều phục lăn ra và hỏi kinh nghiệm. Anh bình thản trả lời:

- Có gì đâu, cũng là học kinh nghiệm những người đi trước.

- Nhưng kinh nghiệm đó thế nào?

- Chẳng qua đó là lời dạy con của một vị khoa bảng. Mình không phải con cháu cụ nhưng những lời dạy con vào đời của cụ thật sâu sắc cho nên học mót làm theo.

- Nhưng lời dạy đó thế nào?

- Cụ dạy con: "Ở đời biết tiến là giỏi; biết lùi còn giỏi hơn nhưng biết dừng đúng lúc mới thật giỏi". Chỉ có từng ấy câu mà rất khó thực hiện đấy!

- Khó thế nào?

- Ở đời ai chẳng muốn tiến, nhưng biết tiến cho đàng hoàng thì không phải ai cũng biết, vì có khi "tiến" xuống vực sâu, có khi thăng tiến mà xã hội khinh bỉ.

Rồi biết lùi, biết nhường còn khó hơn vì ai cũng muốn tiến.

Ðặc biệt là biết dừng đúng lúc thì thật khó vì cứ quen đà thừa thắng xông lên.

- Khó thật nhưng đúng là những lời dạy chí lý. Cuối cùng thì chính là sự biết mình, biết thời cuộc. Trăm sự khó là ở bản lĩnh, sự hiểu biết của mình, mà biết cho đúng mình thì bao giờ cũng là điều khó nhất!

Có thể bạn quan tâm