Tia nắng ngày mai

Từng tia nắng rọi ấm bộ cánh của đôi bồ câu lim dim ngủ. Đôi lúc giật mình vì tiếng hát của gió, của âm thanh ầm ĩ ban mai.

Người con gái thoát mình ra những ô trống vũ trụ

Minh họa: Trịnh Tú
Minh họa: Trịnh Tú

Những giấc mơ lung linh màu ký ức

Nghiêng nghiêng

Tuổi trẻ - Những thổn thức mùa xuân

Đơm lên nhánh cây tư duy những sắp xếp

Những ô cửa mầu xanh bước ra từ trong trang giấy

Hiện hữu nụ cười

Thắp lên mình những hy vọng ánh sáng

Không còn bàn chân nứt nẻ qua hai mùa mưa, nắng

Không còn chiếc áo rách bươm sau bao nhiêu thế hệ

Những giọt nước mắt hối hận muộn màng cho những lầm lỡ

Tia nắng ngày mai

Ánh bùng lên ngọn lửa

Mùi bánh chưng thơm nức mũi

Mâm cơm hạnh phúc gia đình

Lũ trẻ ríu rít về tương lai

Người già trầm ngâm bên tách trà xanh ấm nóng

Cuộc sống thật bình dị sau những đua chen thiệt hơn

Ngoài sân đàn én đang náo nức trở về

Đón một mùa xuân mới.