Không đề mùa xuân

Đẹp từ ý nghĩ


khi những sắc hoa bừng nở


mùa xuân ai cũng muốn mình là hạt mầm

Minh họa: Nguyễn Minh
Minh họa: Nguyễn Minh

tôi đã nghe từng bước chân thành phố

đang chảy về cố hương

phía những ngôi nhà đèn bật sáng đêm đêm

tiếng mẹ tỏa ra trầm ấm

mẹ quét lại tường

mẹ sơn lại cửa…

mẹ líu ríu vào nhà, ra ngõ

mừng đứa con xa sắp trở về nhà

đẹp từ ý nghĩ

mùa xuân nào cũng thế

mẹ chờ đợi những người khách quý

những đứa con của mẹ

đang trở về, trở về

bóng cha đổ dài trên tờ lịch cũ.