BÊN LỀ SEA GAMES 27

 Thừa nhận trọng tài mắc lỗi làm ka-ra-te-đô Việt Nam mất HCV

Hôm qua 14-12, sau khi lãnh đạo đội tuyển ka-ra-te-đô Việt Nam kiến nghị về tình trạng xử ép, Tổ trọng tài SEA Games 27 đã chính thức thừa nhận khâu chấm điểm của các trọng tài trong trận chung kết đồng đội biểu diễn quyền (kata) nữ của đội ka-ra-te-đô Việt Nam và Mi-an-ma đã mắc lỗi lớn khiến đội nữ Việt Nam bị mất HCV một cách oan uổng.

Cùng với sự thừa nhận này, Chủ tịch Hội đồng trọng tài Liên đoàn ka-ra-te-đô châu Á Lim Chee Jin cũng yêu cầu công tác trọng tài tại giải cần phải chấn chỉnh lại. Trước đó, mặc dù thi đấu rất thành công, hơn hẳn về trình độ, nhưng bộ ba nữ võ sĩ hàng đầu thế giới của Việt Nam ở nội dung này vẫn bị các trọng tài loại bỏ để dành HCV cho đội nữ chủ nhà Mi-an-ma.


Chuyên gia dinh dưỡng thể thao của Mỹ lập khẩu phần ăn chi tiết cho "kình ngư" Ánh Viên

Theo lãnh đạo Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam, mỗi ngày tại SEA Games 27, "kình ngư" 17 tuổi Ánh Viên ăn hết một kg tôm sú, chưa kể các món khác. Số tôm sú này do ban huấn luyện đội mang theo để bổ sung vào khẩu phần ăn của Ánh Viên trong mười ngày ở đại hội. Với VÐV bơi lội, dinh dưỡng là yếu tố cốt lõi mang lại thành tích cao, vì vậy họ phải ăn uống theo chế độ chặt chẽ. Ðược biết khẩu phần ăn của Ánh Viên là do chuyên gia dinh dưỡng thể thao của Mỹ lập chi tiết đến từng giai đoạn tập luyện, thi đấu. Theo họ, lượng tiêu thụ ca-lo của Ánh Viên cao gấp bốn lần người bình thường và chi phí để bảo đảm khẩu phần ăn này là khá tốn kém và chỉ dành cho VÐV được đầu tư chuyên biệt.

Máy tính phải "chường mặt" nhận lỗi thay người

Hôm qua, ở các hạng cân nặng của quyền anh, các võ sĩ Việt Nam đều bị xử thua trong thế thắng. Sau trận thua tức tưởi của võ sĩ Trương Ðình Hoàng hạng 75 kg nam, đương kim vô địch SEA Games hạng 81 kg nam Lương Quốc Toản cũng phải nhận kết quả thua tương tự khi anh đang chuẩn bị ăn mừng trước chiến thắng của mình. Quá bức xúc, lãnh đội quyền anh Việt Nam đã chạy lên kiến nghị và nhận được lời trả lời đầy bi hài từ phía Tổng Thư ký Liên đoàn quyền anh Ðông - Nam Á: "Ba trong năm trọng tài đã chấm cho võ sĩ Việt Nam thắng, nhưng máy chấm kết quả lại chọn ngẫu nhiên ba người, trong đó có hai trọng tài cho võ sĩ In-đô-nê-xi-a thắng". Có lẽ, ở môn quyền anh máy tính đã phải "chường mặt" ra để con người đổ lỗi.