Ðội tuyển bơi Việt Nam lập kỷ lục

Từ mức số HCV của các VÐV bơi Việt Nam chỉ chiếm 5,2% trong tổng số HCV trên đường đua xanh ở SEA Games 26, đến kỳ đại hội này, đội tuyển bơi Việt Nam đã chiếm đến 15,6% số HCV soán ngôi đầu của Ðoàn thể thao Xin-ga-po ở "sân chơi" khu vực. Nếu như ở SEA Games trước, bơi Việt Nam chỉ có nhà vô địch Hoàng Quý Phước thì tại đại hội lần này đã có ba người, trong đó có nhà vô địch 16 tuổi Lâm Quang Nhật. Trong số ba nhà vô địch của Việt Nam, ấn tượng nhất là cô gái "vàng" Nguyễn Thị Ánh Viên với ba HCV cùng hai kỷ lục SEA Games.

Ðoạt HCV tặng con hai tháng tuổi

Tại trận chung kết nội dung 50m cung ba dây, vận động viên Nguyễn Tiến Cương của Việt Nam đi vào lịch sử bắn cung Việt Nam khi trở thành người đầu tiên giành HCV SEA Games ở nội dung cá nhân. "Khó diễn tả cảm xúc lúc này của tôi, rất vui và hạnh phúc. Chiếc HCV này dành tặng cho con tôi, cháu mới sinh được hai tháng nhưng vì tôi bận tập trung cho SEA Games nên không gần gũi hai mẹ con được" - cung thủ Nguyễn Tiến Cương cho biết.

Từ việc bị tước oan một HCV bơi lội của Phi-li-pin

Các quan chức Ủy ban Ô-lim-pích Phi-li-pin (POC) vừa gửi đơn phản đối lên Ban tổ chức SEA Games về vụ tước chiếc HCV của nữ vận động viên bơi J.An-khan-đi nội dung 100 m bơi tự do. POC cũng đặt dấu hỏi về một số HCV ở các môn thi mà nước chủ nhà Mi-an-ma giành được. Từ đó, dẫn tới có sự chia chác huy chương với các quốc gia biết chiều theo ý của nước chủ nhà và đã ép lại các nước khác, như trường hợp Phi-li-pin bị tước oan một chiếc HCV nội dung danh giá của bơi lội: 100 m bơi tự do của nữ vận động viên nói trên.

Cổ động viên Mi-an-ma "nổi đóa"

Trong trận đấu cuối cùng của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 27, đội U23 In-đô-nê-xi-a đánh bại đội chủ nhà Mi-an-ma với tỷ số 1-0, qua đó giành quyền vào bán kết. Vào những phút cuối trận, cổ động viên Mi-an-ma không ngừng gây rối vì phong độ tệ hại của đội nhà và phản đối một số quyết định của trọng tài. Trước cơn "nổi đóa" của cổ động viên chủ nhà, lực lượng an ninh tại sân bóng gần như bất lực. Ðiều duy nhất họ có thể làm là bảo vệ tổ trọng tài và cầu thủ hai đội rời sân an toàn. Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, cổ động viên Mi-an-ma vẫn tiếp tục quậy phá khi đốt lửa, ném pháo sáng.