Báo chí các nước đánh giá cao lễ khai mạc SEA Games 27

Bất ngờ, ấn tượng, giàu bản sắc và độc đáo là những từ mà báo chí các nước trong khu vực đã dành cho màn biểu diễn trong lễ khai mạc của nước chủ nhà Mi-an-ma. Tờ The Straits Times của Xin-ga-po chạy hàng tít dài với những nhận xét khá đậm về buổi lễ. Tờ báo cho rằng, sau 44 năm, đại hội trở lại với Mi-an-ma bằng lễ khai mạc thật sự xúc động với điểm nhấn về công nghệ và tính sáng tạo, trong không khí lễ hội tràn ngập.

Kênh truyền hình Channelnewsasianhận xét: Với một đất nước chỉ vừa tái hòa nhập với quốc tế cách nay không lâu, đồng thời trải qua hơn bốn thập kỷ không tổ chức các sự kiện thể thao lớn, thì đây là nỗ lực tột bậc của quốc gia chủ nhà và buổi lễ cũng là cách để Mi-an-ma giới thiệu mình với thế giới. Bản tin Newsdaily phiên bản châu Á cũng dành nhiều lời đánh giá tốt đẹp về lễ khai mạc hoành tráng với sự kết hợp hài hòa giữa những hiệu ứng hiện đại với nét truyền thống của người Mi-an-ma.

Thưởng hai tỷ đồng nếu Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vô địch

Sáng qua 13-12, trước khi bước vào trận đấu với đội tuyển nữ Phi-li-pin, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam - VFF đã công bố với đội tuyển nữ Việt Nam về mức thưởng nếu giành thành tích cao tại SEA Games 27. Theo đó, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ được thưởng hai tỷ đồng nếu giành Huy chương vàng. Mức thưởng cho Huy chương bạc và đồng lần lượt là 1,5 tỷ đồng và một tỷ đồng. Mặc dù số tiền này không quá lớn so với mức "treo thưởng" của bóng đá nam ở các kỳ SEA Games, song đây là một chuyển biến lớn của VFF bởi cuối cùng thì đội tuyển bóng đá nữ đã có được mức thưởng tương đối cao so với trước.

Đội nữ ka-ra-te-đô Việt Nam "mất" HCV vì trọng tài

Chiều qua, trong trận chung kết nội dung kata đồng đội nữ của môn ka-ra-te-đô, bộ ba võ sĩ: Nguyễn Hoàng Ngân, Đỗ Thị Thu và Nguyễn Thu Hằng của Việt Nam đã bật khóc tức tưởi trước sự thiếu công tâm của trọng tài. Hơn 100 cổ động viên và các chuyên gia của các đội nước khác cũng thể hiện sự bất bình cùng đội nữ ka-ra-te-đô Việt Nam. Quyết định của trọng tài đã gây bất ngờ lớn mà không có một lý do giải thích nào được đưa ra. Bài thi của ba cô gái Việt Nam được thực hiện một cách đầy thuyết phục, chuẩn xác về kỹ thuật và đẹp mắt, thể hiện trình độ hơn hẳn đội nữ chủ nhà. Thậm chí có chuyên gia ka-rate-đô còn cho rằng, nếu đội nữ Việt Nam được mười điểm thì đối phương của họ chỉ được ba điểm là cùng.

Báo chí các nước đánh giá cao lễ khai mạc SEA Games 27 ảnh 1

"Kình ngư" Ánh Viên trên đường đua SEA Games 27.

Tờ The Starví "kình ngư" Ánh Viên như một siêu mẫu

Tờ The Starcủa Ma-lai-xi-a đã ví "kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên, người vừa lập kỷ lục SEA Games 27 trông giống một cô "siêu mẫu" bởi chiều cao 1,72 m. Không những vậy, Ánh Viên còn sở hữu gương mặt hồn nhiên, tươi tắn và khá xinh. Đặc biệt "kình ngư" Việt Nam còn sở hữu một sải tay dài mang lại cho cô nhiều thuận lợi trên đường đua xanh. Tờ báo còn kể lại việc Ánh Viên biết bơi từ người ông của cô khi được dạy bơi để tránh rủi ro, sợ hãi khi bị rơi xuống nước.