Bên lề SEA Games 27

 Thành tích vượt bậc của tê-cuôn-đô Việt Nam

Tại SEA Games 27, các võ sĩ tê-cuôn-đô Việt Nam đã giành năm HCV, hoàn thành chỉ tiêu đặt ra trước lúc lên đường và vượt xa thành tích ba HCV tại SEA Games 26. Phó Chủ tịch Liên đoàn tê-cuôn-đô Việt Nam Vũ Xuân Thành cho biết: "Chúng tôi đã vượt chỉ tiêu đề ra, nhưng mục tiêu không chỉ để vận động viên phấn đấu mà còn là để đóng góp vào thành tích chung của Ðoàn thể thao Việt Nam. Vì thế, chúng tôi đã nỗ lực hết mình". Võ sĩ Nguyễn Trọng Cường cũng khẳng định: "Mục tiêu chính của tôi là ASIAN Games 2014 tại Hàn Quốc vào năm sau".

 Thành tích vượt bậc của tê-cuôn-đô Việt Nam

Chiếc HCB danh giá của môn bóng bàn

Cây vợt bóng bàn Lê Tiến Ðạt đã giành HCB tại SEA Games 27, nâng mức chỉ tiêu của bóng bàn Việt Nam cao hơn dự kiến (chỉ tiêu đặt ra là hai HCÐ). Lê Tiến Ðạt thừa nhận, đối thủ của anh có đẳng cấp vượt trội: "Em thấy mình thua người ta về chiến thuật, kỹ thuật và đẳng cấp. Qua trận bán kết, em thắng được vận động viên trẻ của Xin-ga-po cho nên vào chung kết em cũng thoải mái và quyết tâm nhưng đối thủ quá mạnh. HCB là thành công của em tại kỳ SEA Games này vì trước khi đi cũng chỉ đặt mục tiêu HCÐ".

"Tôi sẽ có mặt và thi đấu tốt ở Xin-ga-po vào SEA Games tới!"

Từ lâu, nữ võ sĩ tê-cuôn-đô Việt Nam Châu Tuyết Vân (trong ảnh)được mệnh danh là "Hoa khôi làng võ" với nụ cười duyên dáng và làn da trắng mịn. Tại SEA Games này, màn thể hiện xuất sắc của chị cùng các đồng đội đã mang về tấm HCV đầu tiên cho tê-cuôn-đô Việt Nam. Ðây cũng là HCV đầu tiên của nội dung đồng đội nữ sau hai lần trắng tay ở các kỳ SEA Games trước. Ngay sau khi đăng quang, Châu Tuyết Vân được truyền hình Xin-ga-po mời phỏng vấn. Vân nói: "Tôi sẽ nỗ lực tập luyện để đạt thành tích tốt tại SEA Games 28 ở Xin-ga-po. Ðó là đất nước xinh đẹp và hiện đại. Tôi mong muốn góp mặt ở đó tại kỳ SEA Games tới".