Bên lề SEA Games 27

Cổ động viên nhiệt tình của Mi-an-ma

Ðã lâu Mi-an-ma mới có một sự kiện thể thao lớn như SEA Games 27, cho nên người dân rất nhiệt tình cổ vũ đội nhà ở các môn thi đấu. Các cổ động viên xếp hàng dài đợi vào nhà thi đấu cổ vũ cho đội nhà, trong đó có cả những em nhỏ. Các bé gái nhiệt thành tới sân vận động cổ vũ với phấn thanakha bôi trên mặt, đây là một phong tục của người Mi-an-ma.

Chiến thắng bằng sự tự tin và lòng quyết tâm

Phải ép cân trong thời gian rất ngắn để có thể thi đấu tại SEA Games 27, nhưng Nguyễn Thị Yến đã không phụ lòng mong đợi của người hâm mộ khi chiến thắng thuyết phục trước đối thủ người In-đô-nê-xi-a, bảo vệ ngôi vô địch môn pen-cát si-lát. Với sự tự tin và quyết tâm chiến thắng, Nguyễn Thị Yến tung đòn tiến công hiểm hóc, khiến đối thủ bị chấn thương, phải xin bỏ cuộc ở hiệp thứ ba.

Lấy HCV làm quà đính hôn

Tại SEA Games 27, Nguyễn Văn Lai là một trong những người hạnh phúc nhất ở Ðoàn thể thao Việt Nam. Trước khi lên đường, anh tự hứa sẽ lập thành tích xuất sắc để làm món quà đính hôn với vợ chưa cưới. Chỉ còn 2 tuần nữa là anh làm lễ cưới nên mỗi chiến tích ở SEA Games lần này đều là món quà đầy ý nghĩa cho ngày vui của hai người. Sau khi giành được HCV đầu tiên nội dung 5.000 m kèm theo một chú linh vật cú mèo xinh xắn, Lai quyết tâm giành thêm HCV nữa để chú cú mèo kia có đôi. Anh đã thi đấu xuất sắc ở nội dung 10.000 m và giành thêm một chú cú mèo nữa tặng vợ sắp cưới.