Cổ động viên "nhí" của Mi-an-ma nhiệt tình cổ vũ Việt Nam

Tại TP Yangon, các em học sinh được các thầy cô đưa đến các nhà thi đấu để xem và cổ động cho các vận động viên như một phần trong kế hoạch của ban tổ chức SEA Games 27. Mỗi nhà thi đấu có khoảng vài trăm em được huy động. Bên cạnh việc cổ vũ hết mình cho đội nhà thì có một điều lạ là các em cũng rất nhiệt tình cổ vũ cho các vận động viên (VĐV) Việt Nam.

Mỗi khi có VĐV nước ta xuất hiện là trên khán đài lập tức vang lên tiếng hô "Việt Nam, Việt Nam", giúp các VĐV nước ta thi đấu hưng phấn như đang ở sân nhà. Nhiều em cho biết, các em ủng hộ Việt Nam vì bố mẹ, thầy cô giáo hay nhắc đến và dành nhiều tình cảm cho đất nước và nhân dân Việt Nam, thậm chí có em ủng hộ chỉ đơn giản bởi lá cờ Việt Nam cũng có ngôi sao như cờ Mi-an-ma.

* Trọng tài thiên vị, Thanh Phúc trở thành "cựu vương"

Ở nội dung đi bộ 20 km sáng 15-12, mặc dù luôn dẫn đầu, thậm chí còn phá kỷ lục SEA Games 26 do chính chị lập, nhưng cuối cùng VĐV điền kinh Thanh Phúc đã không thể có được HCV vì bị đối thủ chủ nhà "chơi ép" dưới sự thiên vị của trọng tài. VĐV người Mi-an-ma là Saw Mar Lar New vừa đi bộ, vừa... chạy. Thanh Phúc bình tĩnh thi đấu và giành HCB, nhưng ngay sau đó vì quá ấm ức, cô gái trẻ đã ôm mặt khóc nức nở.

* Ánh Viên cũng bị "rơi" HCV

Trong cuộc đua ở cự ly 100 m bơi ngửa nữ, đáng lẽ ra "kình ngư" Ánh Viên đã nhận được HCV do đối thủ là VĐV Tao Li của Xin-ga-po phạm lỗi khi qua hẳn vạch 15 m mới nổi lên. Điều này là sai luật thi và HLV Đặng Anh Tuấn đã kịp thời dùng máy ghi hình cá nhân quay lại được.

Ở nội dung này, Ánh Viên đã về đích khá tốt nhưng chỉ được HCB, còn người phạm lỗi lại được HCV khi hơn chị có một tích tắc. HLV Đặng Anh Tuấn đã khiếu nại bằng văn bản với hy vọng ban tổ chức sẽ xem lại máy quay từ trên cao. Tuy nhiên, Ban trọng tài và Ban khiếu nại toàn người Xin-ga-po đã không chấp nhận và đều không đồng ý xem lại ca-mê-ra ghi hình.

* "Tiền đạo Ni-ma của đội Bác-xê-lô-na cũng phải gọi là thầy"

Đó là câu nhận xét về VĐV Mi-an-ma Ky-âu Ni-ang Thun của ban huấn luyện và võ sĩ các đội trên sàn đấu pen-cát xi-lát hạng 65 kg nam hôm qua. Trong trận đấu với võ sĩ A-mát Sa-ri của Ma-lai-xi-a, khi đối thủ ra đòn sai quy định, nhưng mới chỉ chạm nhẹ vào mặt, võ sĩ chủ nhà liền "nằm thẳng cẳng" dưới đất để ăn vạ đòi các trọng tài "đuổi" đối thủ để xử cho mình thắng cuộc. Nhiều người chứng kiến đã phì cười bởi cho rằng tiền đạo Ni-ma của CLB Bác-xê-lô-na vốn nổi tiếng với các pha ăn vạ, nhưng còn thua xa Ky-âu Ni-ang Thun. Sau khi trận đấu tiếp tục, mặc dù võ sĩ của Ma-lai-xi-a có trình độ hơn hẳn và đã rất nhiều lần có đòn ghi điểm song đều không được tổ trọng tài tính và cuối cùng hẳn nhiên võ sĩ nước chủ nhà được nhận HCV.