Ðội U23 Xin-ga-po thắng là xứng đáng!

NDO -

Trong trận đấu thứ hai tại SEA Games 27, U23 Việt Nam đã thua đội U23 Xin-ga-po dù liên tục tổ chức tiến công về phía khung thành đối phương. Trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho rằng, các cầu thủ của ông đã quá nóng vội khiến họ thiếu tỉnh táo trong những tình huống quyết định. "Bóng đá là vậy, khi anh có cơ hội mà không tận dụng được thì sẽ lĩnh bàn thua. U23 Xin-ga-po đã chơi tốt trong trận đấu này và họ thắng là xứng đáng" - Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc nhận xét.

* Cần có chương trình thi đấu mang tính nguyên tắc cho các kỳ SEA Games

Nhiều nhà chuyên môn nhận định: nước chủ nhà Mi-an-ma chắc chắn nhất toàn đoàn năm nay, vì họ quyết định chương trình thi đấu. Mọi người không ngạc nhiên về điều đó, đơn giản vì nước chủ nhà nào trong cuộc chơi tại SEA Games cũng vậy. Căn bệnh thành tích khiến thể thao khu vực quá phụ thuộc vào nước chủ nhà, không giống bất cứ giải thi đấu thể thao quốc tế nào khác. Nếu chúng ta không thay đổi, quyết định nhất là tạo ra một chương trình thi đấu "cứng" mang tính nguyên tắc cho tất cả các kỳ đại hội, thì SEA Games lẫn thể thao khu vựcngày càng tụt hậu về chuyên môn.