Nhà ông ở trung tâm của thôn, tiện đường đi lại, lúc này chưa có nhà văn hóa thôn, là nơi sinh hoạt của Chi bộ thôn, Hội Người cao tuổi, Mặt trận Tổ quốc... là điều kiện thuận lợi để bà con tranh thủ đọc báo. Lúc đầu là vài cuốn sách và một ít báo cũ ở cơ quan mang về; năm 1990, khi Chi hội Cựu chiến binh được thành lập nhiều người đến sinh hoạt và cái tên "Thư viện ông Thặng" do bạn đọc đặt cho có từ ngày đó.
Thấy nhiều người đến đọc, ông đã liên hệ với bạn bè cũ, con cháu... đi công tác xa gần mỗi lần về quê tranh thủ mang về cho ông những tờ báo, cuốn sách cũ... được ông nâng niu giữ gìn, đến nay nhà ông đã có 6.805 cuốn sách các loại về chính trị, xã hội, lịch sử, địa lý, khoa học... riêng tạp chí có tới 59 loại từ Tạp chí Cộng sản, Dân vận, Xây dựng Ðảng, Thanh niên, Phụ nữ... được xếp đặt theo chủ đề như ngăn về Hồ Chí Minh, về Quân đội, kỹ thuật nông nghiệp, dịch cúm gia cầm... dễ tìm dễ lấy, từng ô từng ô "như những ô thuốc bắc".
Nhà ông có bốn gian, ông dành ba gian ngoài để sách, báo, bàn đọc còn gia đình ở gian buồng và nhà ngang. Ngoài sân có bốn chiếc bàn và 32 ghế đến giờ đọc luôn chật chỗ ngồi.
"Tiếng lành đồn xa", nhiều người trong thôn, xã, huyện lân cận đã tìm đến đọc, nhất là khi có các cuộc tìm hiểu lịch sử truyền thống, pháp luật, Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"... nhà ông lại đón khách các sở, ban, ngành, đoàn thể, trường học... trong tỉnh về đọc, tìm hiểu.
Chỉ tính từ năm 2005 đến ngày 5-3-2008 đã có 10.491 người đọc; riêng người mượn sách từ ngày 1-1-2008 đến 5-3-2008 đã có 818 người. Thấy việc làm có ý nghĩa, các đồng chí lãnh đạo và các ban, ngành ở huyện, tỉnh đã tới thăm và tặng nhiều sách, báo, tạp chí... danh sách tài trợ được ông ghi chép tỉ mỉ cứ ngày một dài như: Thư viện tỉnh bốn đợt từ năm 2005 đến nay gồm 967 cuốn, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Khoa học lịch sử Hải Phòng, Báo Quân khu ba, Phòng văn hóa huyện, UBND xã... và nhiều cá nhân, ngoài ra còn nhiều tranh cổ động, tờ rơi, áp-phích, tranh ảnh... do Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thông tin... tặng.
Từ những sách báo đó ông chọn lọc thông tin tổng hợp thời sự trong nước, quốc tế, nghị quyết của Ðảng, chính sách của Nhà nước, những vấn đề nhân dân quan tâm... vào một cuốn sổ dày hơn 2.300 trang để nói chuyện thời sự cho chi bộ đảng, Chi hội Người cao tuổi, Chi hội Cựu chiến binh... Ông cho mượn sách, báo, truyện... mang về nhà, người trong xã một tuần, người ngoài xã từ hai đến bốn tuần, cả người mượn và đọc tại chỗ tự ghi tên, địa chỉ vào sổ mà không phải nộp phí... Các cháu ôn thi đại học cũng tìm đến ông đều được giải thích chỉ bảo cặn kẽ chu đáo, bởi ông nguyên là một giáo viên dạy cấp 3 trong quân đội, tất cả đều miễn phí.
Ðến nay đã 18 năm, cứ đều đều hằng ngày từ 14 đến 18 giờ kể cả ngày nghỉ, lễ Tết, "thư viện ông Thặng" phục vụ miễn phí cho bạn đọc. Thư viện của ông đã đón tiếp 78 đoàn khách ở trung ương, tỉnh, các báo, tạp chí... đến tham quan.