Thắp hy vọng một ngày mai tươi sáng...

Nhóm tự lực của những người có HIV tại Bắc Ninh mang tên gọi "Vì ngày mai tươi sáng" ban đầu chỉ có sáu thành viên, sau tăng lên hơn 100 người. Mỗi người một cảnh ngộ, nhưng họ biết nương tựa, giúp đỡ lẫn nhau để có cuộc sống ý nghĩa hơn, để hy vọng vào một ngày mai tươi sáng...

Trưởng nhóm "Vì ngày mai tươi sáng Bắc Ninh" chăm sóc thành viên.
Trưởng nhóm "Vì ngày mai tươi sáng Bắc Ninh" chăm sóc thành viên.

"Sống một ngày cũng phải là 24 giờ yêu thương và ý nghĩa" - Đó là quan điểm sống của cả nhóm, nhưng cả những người có cuộc sống bình thường cũng nên học hỏi. Tôi hỏi trưởng nhóm Phạm Thị Hiền phải sống thế nào để cả 24 giờ đó đầy yêu thương và ý nghĩa? Chị Hiền chia sẻ: Khi nghe câu chuyện của em thì chị sẽ hiểu rằng, tại sao sau bao biến cố của cuộc đời, khi được sống, em phải cố gắng sống dù chỉ một ngày cũng phải sống có ý nghĩa.

Cuộc đời Hiền đặc biệt và đầy sóng gió, mồ côi mẹ từ khi lên năm tuổi, là chị gái của ba đứa em, tuổi thơ của Hiền không bình yên, là những chuỗi ngày mưu sinh khó nhọc. 12 tuổi, em đã trải qua đủ nghề để kiếm sống: đóng than, phụ vữa, buôn bán rau... Rồi Hiền lấy chồng và sinh cậu con trai đầu lòng trong niềm vui mừng của gia đình. Nhưng tai họa ập đến, anh trai chồng, chị dâu và các cháu khi xét nghiệm đều nhiễm HIV. Trước khi qua đời, anh chồng có khuyên gia đình em trai nên đi xét nghiệm. Ngày đợi lấy kết quả xét nghiệm, Hiền trốn biệt, sợ phải đối mặt với điều mình dự cảm. Hiền trống rỗng khi nghe bác sĩ dặn: "Về nhà thích ăn gì thì cứ ăn". Quán ăn của mẹ chồng Hiền đang đông khách bỗng trở thành thất nghiệp. Đúng lúc Hiền tuyệt vọng nhất, những thành viên nhóm "Vì ngày mai tươi sáng Hà Nội" đã đến với cô bằng tình thương và sự nhiệt tình, họ đã giúp Hiền lấy lại nghị lực sống và trang bị cho cô những kiến thức, hiểu biết về HIV/AIDS. Cậu con trai và chồng được chăm sóc và dùng thuốc kháng vi-rút (ARV) miễn phí..., sức khỏe ngày một khá lên. Niềm vui lại đến khi cô sinh thêm một bé trai có kết quả xét nghiệm âm tính với HIV.

Biết ơn và cảm phục các anh, chị của nhóm "Vì ngày mai tươi sáng Hà Nội", Hiền tham gia nhiệt tình các buổi sinh hoạt nhóm và mạnh dạn thành lập nhóm tự lực của những người nhiễm HIV tại Bắc Ninh. Giờ đây, ngôi nhà của gia đình Hiền là địa chỉ tin cậy của những người cùng cảnh ngộ. "Vì ngày mai tươi sáng", giờ đây đã trở nên quen thuộc và nổi tiếng nhờ nghị lực sống phi thường của các thành viên.

Từng việc làm ý nghĩa và cao đẹp của họ đã cảm hóa được cả những người trước đây từng kỳ thị người có HIV/AIDS.

Các thành viên trong nhóm sống chan hòa như anh em trong nhà. Những thành viên cũ luôn giúp đỡ, chỉ bảo các thành viên mới trong sinh hoạt hằng ngày làm thế nào để tránh lây nhiễm HIV sang người thân. Ngoài các bà mẹ, nhóm có hơn 70 trẻ em là con của các thành viên chịu ảnh hưởng của HIV/AIDS, trong đó có hơn 20 bé nhiễm HIV. Hiện nay, các cháu đang được uống ARV miễn phí. Nhiều thành viên đã dám công khai danh tính để mọi người hiểu rằng, không nên kỳ thị, xa lánh những người nhiễm HIV. Hiện nay, nhóm được Bộ Y tế và nhiều tổ chức quốc tế giúp đỡ, đã giúp các thành viên trong đội thêm phấn chấn, tự tin hơn.

Niềm mong mỏi lớn nhất của nhóm hiện nay là có được nguồn thuốc ổn định để duy trì sức khỏe, có một việc làm ổn định để họ chứng minh năng lực và chứng tỏ họ vẫn còn có ích cho xã hội.

Ủng hộ cuộc chiến chống lại HIV/AIDS không chỉ bằng thái độ mà còn phải từ hành động, bởi đó chính là góp phần bảo vệ bản thân, gia đình, con em mình trước tốc độ lây nhiễm của căn bệnh thế kỷ này.

Có thể bạn quan tâm