Dọc con phố, một bên là những biệt thự sang trọng, một bên là những tòa nhà cao tầng, từ 5 đến 14 tầng. Đến phố Thép Mới, cảm nhận rõ nhất là sự yên bình. Các công trình xây dựng trên phố đều được kiểm soát chặt chẽ về tỷ lệ xây dựng, chiều cao của các công trình, xen giữa những tòa nhà là khoảng không gian công cộng thoáng đãng.Những hàng xà cừ, hoa sữa hai bên đường chớm chạm tán vào nhau khiến không gian rợp mầu xanh. Có lẽ đây là con phố có nhiều vườn hoa nhất ở Thủ đô. Có đến ba vườn hoa được phân bố đều trên chiều dài hơn 700 mét. Những khoảng sân rộng được bố trí trong vườn hoa tạo điểm vui chơi, nơi tập luyện thể thao cho người người dân, khiến nơi đây là địa điểm nghỉ ngơi, thư giãn lý tưởng của mọi người, nhất là trong những ngày cuối tuần.
Nhà báo Thép Mới tên thật là Hà Văn Lộc. Ông sinh ngày 15-2-1925 tại thành phố Nam Định, nhưng nguyên quán của ông ở Tây Hồ, Hà Nội. Ông tham gia hoạt động cách mạng từ trước năm 1945. Sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, nhà báo Thép Mới công tác tại nhiều cơ quan báo chí như: Cờ Giải phóng, Sự Thật, Cứu Quốc Thủ đô...,nhưng tên tuổi của ông gắn liền với Báo Nhân Dân. Ông là một trong những biên tập viên đầu tiên của báo Đảng.Trong suốt quá trình công tác, nhà báo Thép Mới có nhiều đóng góp cho đất nước và thành phố Hà Nội. Trong số những bài báo viết về Hà Nội của ông, nổi bật nhất là các phóng sự "Những ngày đầu tháng Chạp nóng bỏng", "Hà Nội cầm súng chiến đấu" miêu tả không khí chiến đấu hào hùng với tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" của quân và dân Thủ đô. Sau khi giành chiến thắng Điện Biên Phủ, chính quyền cách mạng tiếp quản Hà Nội, ngòi bút Thép Mới càng gắn bó với Hà Nội hơn.Ông đã có bài đầu tiên về Hà Nội trên Báo Nhân Dân xuất bản hằng ngày tại Thủ đô ngày 12-10-1954. Đó là phóng sự "Ngày đầu Hà Nội giải phóng" phản ánh chân thực niềm hân hoan vui sướng của nhân dân Thủ đô sau ngày giải phóng. Nhưng có lẽ những tác phẩm để lại dấu ấn đậm nét nhất trong sự nghiệp cầm bút của ông là những bài viết về cuộc chiến đấu của quân và dân Thủ đô chống lại cuộc tập kích bằng B52 của đế quốc Mỹ vào tháng 12-1972. Lúc đó, với cương vị là Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, ông trực tiếp chỉ đạo công tác tuyên truyền về cuộc chiến đấu này. Thép Mới là người có sáng kiến đặt tên trận chiến đấu này là "Trận Điện Biên Phủ trên không", nay đã trở thành danh từ quen thuộc của mọi người khi nhắc đến trận chiến đấu oanh liệt này. Chính ông là người viết bài xã luận "Hà Nội - Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người" làm lay động con tim của hàng triệu độc giả trong và ngoài nước...
Giờ đây, tên tuổi của nhà báo Thép Mới không chỉ gắn liền với những bài báo về Thủ đô, mà đã trở thành một phần của Hà Nội khi tên ông đã thành tên đường, tên phố. Đi trên phố Thép Mới, nhớ lại những bài viết một thời máu lửa của ông để cảm nhận rõ hơn về sự hy sinh, mất mát của thế hệ trước để có cuộc sống thanh bình hôm nay.