Phim, sân khấu dịp tết: Đông, vui và “cháy vé”

Cảnh trong phim “Chuông reo là bắn”.
Cảnh trong phim “Chuông reo là bắn”.

Phim tết - đông tùy khu vực

Đứng đầu danh sách phim tết tại TP Hồ Chí Minh là “Võ lâm truyền kỳ” của Hãng Phước Sang. Với trên 60 bản phim phát hành đồng loạt trong cả nước, ngay từ trước tết, chủ phim này đã tỏ ra rất tự tin vào khả năng “hốt bạc” của mình.

Sau 10 ngày chiếu, con số doanh thu mà Phước Sang tuyên bố là trên 8 tỷ đồng. Thực hư ra sao chỉ mình chủ phim này biết. Tuy nhiên, suốt trong mấy ngày qua tại hệ thống rạp của SGM (gồm Thăng Long, Đống Đa, Toàn Thắng), “Võ lâm truyền kỳ” là bộ phim “làm mưa làm gió”.

Tại Thăng Long và Đống Đa, mỗi ngày mỗi rạp có trên 5.000 lượt người xem, rạp Toàn Thắng có trên 4.000 lượt/ngày. Trong đó chỉ riêng “Võ lâm truyền kỳ” tại Thăng Long đã đạt gần 4.000 lượt khán giả/ngày; tại Đống Đa trên 2.000 lượt/ngày. Từ ngày 9-2 đến 20-2 (mùng 4 tết), rạp Thăng Long đã thu hút hơn 23.270 lượt người xem “Võ lâm truyền kỳ” đạt doanh thu hơn 1,154 tỷ đồng.

Đứng thứ 2 trong danh sách phim tết được khán giả TP Hồ Chí Minh bình chọn là “Chuông reo là bắn”. Nếu “Võ lâm truyền kỳ” có lợi thế của cụm rạp SGM thì 2 bộ phim “Trai nhảy”, “Chuông reo là bắn” lại “ôm trọn” các rạp Galaxy, Cinebox 212 và Cinebox Hòa Bình.

Trước tết, ít ai ngờ rằng bộ phim của hãng phim nhà nước “Chuông reo là bắn” có đủ sức cạnh tranh cùng 2 trùm phim tư nhân, vậy mà “Chuông reo…” đã làm nên một cuộc lội ngược dòng chỉ trong chưa đầy một tuần trước tết. Không đứng vị trí đầu tiên, song “Chuông reo…” đã qua mặt “Trai nhảy”, chiếm vị trí thứ hai của thị trường phim Tết Đinh Hợi. Tại rạp Thăng Long và Đống Đa mỗi ngày “Chuông reo...” thu hút trên 1.000 lượt khách đến xem. Còn tại các rạp Cinebox và Galaxy, “Chuông reo…” cũng chiếm số lượng khán giả đông hơn “Trai nhảy”.

Cuối cùng là “Trai nhảy”, bộ phim của đạo diễn Lê Hoàng do Hãng Thiên Ngân đầu tư sản xuất. “Trai nhảy” thua trong cuộc đua tại thị trường TPHCM. Ngày đông nhất của “Trai nhảy” tại Thăng Long (19-2) cũng chỉ đạt 726 vé trong khi “Chuông reo…” là 1.153 vé và “Võ lâm…” 3.839 vé.

Tuy nhiên, bất ngờ tại thị trường phía Bắc, “Trai nhảy” lại đứng đầu danh sách được khán giả lựa chọn. Chủ rạp Megastar (Hà Nội) cho biết, suốt trong mấy ngày tết, bộ phim đông khách nhất không phải là phim Việt Nam mà là bộ phim “The Holiday” (Nơi tình yêu bắt đầu), trong 3 ngày có hơn 3.500 vé được bán ra. Đứng thứ 2 là “Trai nhảy”, thứ 3 là một phim nước ngoài khác và thứ 4 là “Chuông reo…”.

Bộ phim “Võ lâm truyền kỳ” ăn khách ở phía Nam lại thất bại ở Hà Nội, phim xếp hàng thứ 6 trong danh sách phim tết. Doanh thu “Trai nhảy” ở Hà Nội gấp 2 - 3 lần so với “Võ lâm…”. Bởi thế mới nói, cái gu giải trí của người dân phía Nam và phía Bắc có khác nhau.

Sân khấu: thắng to

Cảnh trong vở kịch
“Cưới vợ cho ai?”.

Theo nhận định của một số “bầu” sân khấu, Tết Đinh Hợi, lượng khán giả đến rạp xem hát tăng lên từ 20% – 30%. Mặc dù nhiều đơn vị đã chủ động tăng thêm suất diễn từ 1 – 2 suất/ngày, nhưng vẫn có những khán giả không thể mua được vé vì… hết.

Năm nay, nhiều sân khấu chủ động bán vé trước tết cả nửa tháng, vì thế khán giả cũng dễ dàng “xí chỗ” nên cảnh hết vé tại các sân khấu là điều dễ hiểu. NSƯT Hồng Vân – Giám đốc Sân khấu Kịch Phú Nhuận, cho biết: “Năm nay sân khấu thắng lớn, hầu hết các vở diễn đều đông khán giả.

Từ mùng 1 đến mùng 9 tết, mỗi ngày Kịch Phú Nhuận đều diễn 3 suất và lượng khán giả đến rạp rất đông nên phải tăng cường thêm nhiều nhân viên soát vé. Nhiều khán giả từ Hóc Môn, Củ Chi, Bình Dương đi xem tập thể không đủ vé, Kịch Phú Nhuận phải tăng cường thêm những hàng “ghế súp” theo dọc lối đi để khán giả ngồi xem”.

Sân khấu Kịch IDECAF của ông bầu Huỳnh Anh Tuấn từ mùng 1 đến mùng 9 tết đều diễn 2 – 3 suất và suất nào khán giả cũng đông kín rạp. Trong số những vở kịch diễn tết năm nay, hai vở được khán giả “khoái” nhất là “Những con ma nhà hát” và “Cưới vợ cho ai?”.

Năm nay, ngoài “chăm lo” hai điểm diễn kịch ở IDECAF và số 7 Trần Cao Vân, ông bầu Huỳnh Anh Tuấn còn đưa nghệ thuật múa rối nước đến Công viên Văn hóa Đầm Sen biểu diễn phục vụ thiếu nhi và các suất diễn đều thu hút đông đảo các em. Sân khấu Kịch Sài Gòn của “ông bầu” Phước Sang diễn ba vở kịch mới: Người chồng bất đắc dĩ, Chọn mặt gởi vàng, Chuyên gia tình yêu và điều khá bất ngờ là năm nay vào các ngày mùng 2, 3, 4, sân khấu này đều phải tăng tới 5 suất/ngày mà vẫn kín khách.

Sân khấu Nụ cười mới của “bầu” Hữu Lộc khai trương điểm diễn mới tại rạp Măng Non (193 Đồng Khởi, quận 1) từ ngày mùng 1 tết với hai vở diễn: Người nhà quê, Ra giêng anh cưới em và một chương trình hài kịch ngắn với mỗi ngày 3 suất diễn cũng thu hút đông đảo công chúng.

Chương trình Những người thích đùa của nghệ sĩ Xuân Hương tái ngộ khán giả từ mùng 1 tết tại Nhà hát Bến Thành, quận 1 với nhiều tiểu phẩm hài châm biếm những tệ nạn xã hội, tham nhũng, quan liêu, cửa quyền… tiếp tục được công chúng đón nhận.

Bên cạnh Những người thích đùa, nghệ sĩ Xuân Hương còn “xuất chiêu” trên sàn diễn xiếc của Đoàn Xiếc TP Hồ Chí Minh với vai trò tác giả, đạo diễn kịch xiếc “Sự tích An Tiêm”. Mặc dù vở kịch xiếc này chưa được “chăm chút quảng cáo” rầm rộ, nhưng lượng khán giả đến rạp xiếc tại Công viên 23 – 9 mỗi đêm vẫn đạt từ 500 đến 700 lượt.

Các chương trình hài kịch, kịch dài tại rạp hát Công Nhân, quận 1 của Nhà hát Kịch TP Hồ Chí Minh và chương trình “Nghệ sĩ mừng xuân” tại rạp hát Hưng Đạo của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang cũng không kém phần đông vui.

Xuân Đinh Hợi, hầu hết các sân khấu ở TP Hồ chí Minh đều thắng to.

Có thể bạn quan tâm