Phát hiện hiện vật trong ngôi mộ cổ 4.000 năm ở Anh

NDO -

NDĐT - Những món đồ trang sức quý giá được tìm thấy trong một ngôi mộ cổ 4.000 năm tuổi của một phụ nữ đã trở thành phát hiện quan trọng nhất trong lịch sử khảo cổ học 100 năm trở lại đây của Anh.

Phát hiện hiện vật trong ngôi mộ cổ 4.000 năm ở Anh

Thực tế, ngôi mộ của người phụ nữ này được phát hiện lần đầu tiên cách đây 10 năm, khi lớp than bùn bên ngoài bị xói mòn. Phải đến bảy năm sau, các nhà khảo cổ mới tiến hành khai quật vì sự xói mòn quá nhanh có thể ảnh hưởng tới chất lượng hiện vật.

Các nhà khoa học không khỏi ngỡ ngàng khi phát hiện trong bọc tro của một người phụ nữ, xuất hiện chuỗi 34 hạt làm từ thiếc và khuyên tai làm từ gỗ với những tài sản vô cùng quý giá. Đây đều là những cổ vật bằng gỗ và thiếc lâu đời nhất nước Anh. Điều này chứng tỏ nghề mộc, đặc biệt là gia công kim loại đã ra đời ở Anh sớm hơn họ nghĩ hàng nghìn năm.

Chắc chắn người xưa đã tính toán kỹ lưỡng nơi chôn cất người phụ nữ vì gói hiện vật được tìm thấy trong gò than bùn ở khu vực Dartmoor (thuộc vườn quốc gia Anh), cao 600m so với mặt nước biển, cách đồi White Horse 45 phút đi bộ và cách xa thung lũng. Dù vẫn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng nhưng qua món đồ trang sức đi kèm, nhóm khảo cổ đang nghiêng về ý kiến cho rằng, gói tro được tìm thấy là của một người phụ nữ từ 15 đến 25 tuổi, thuộc tầng lớp trên trong xã hội, không loại trừ khả năng là một công chúa.

Ông Jane Marchand - Trưởng nhóm khảo cổ học của Vườn quốc gia Dartmoor chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được nhìn thấy những báu vật như vậy trong cuộc đời mình. Chúng gợi nhớ về những món đồ cổ quý giá thời nữ hoàng Victoria”.

Đôi khuyên tai làm từ gỗ của người phụ nữ rất giống với những đôi đang được bày bán ở những cửa hàng nghệ thuật. Lịch sử nước Anh vẫn tin rằng vào thời cổ đại, hạt Cornwall và Devon hiện giờ là nơi nổi tiếng nhất về gia công kim loại. Nhưng điều này không còn đúng cho đến khi chuỗi hạt đeo cổ sáng như bạc được tìm thấy trong phần mộ của người phụ nữ cổ đại ở Dartmoor.

Các nhà khoa học của Anh, Đan Mạch và Mỹ đang hợp tác nghiên cứu mảnh da bọc hiện vật. Họ cho rằng đây không phải da chó, chó sói, ngựa hay cừu mà có thể là da của một loài gấu đã tuyệt chủng cách đây ít nhất 1.000 năm.

Câu hỏi đặt ra với các nhà sử học Anh nhưng gần như không thể trả lời: đó là người phụ nữ bí ẩn này là ai, chết như thế nào, và vì sao còn trẻ như vậy mà bà đã được chôn cất như một nữ hoàng?

Trang sức và một số vật dụng của người phụ nữ này sau đó sẽ được trưng bày tại một triển lãm diễn ra tại bảo tàng thành phố Plymouth (Anh) trong năm nay.