Triển lãm ảnh “Vẻ đẹp quê hương” qua góc nhìn người cao tuổi

Triển lãm ảnh “Vẻ đẹp quê hương” không chỉ cho công chúng được chiêm ngưỡng nghệ thuật mà còn tôn vinh ý chí, sự đam mê và ngọn lửa sáng tạo không bao giờ tắt của các tác giả cao tuổi. Mỗi tác phẩm được trưng bày tại đây là thành quả nghệ thuật và cả câu chuyện cuộc đời của tác giả.

Đại biểu cùng các nghệ sĩ nhiếp ảnh cao tuổi chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm.
Đại biểu cùng các nghệ sĩ nhiếp ảnh cao tuổi chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm.

Sáng 22/12, tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội đã khai mạc Triển lãm ảnh “Vẻ đẹp quê hương” qua góc nhìn người cao tuổi. Triển lãm giới thiệu 76 tác phẩm nghệ thuật của các tác giả nữ hơn 65 tuổi và nam hơn 70 tuổi ở Hà Nội.

Theo Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Hà Nội Nguyễn Văn Toản, các tác phẩm là lời khẳng định mạnh mẽ nhất về sự cống hiến và đam mê của các tác giả.

ndo_bl_z7353173664848-f5088ac01554f994a421f245d1d0043e-2941.jpg
Quang cảnh buổi lễ.

Tác phẩm được trưng bày là một hành trình xuyên suốt về không gian và thời gian của đất nước, được chắt lọc qua năm tháng của người sáng tác. Người xem sẽ được chiêm ngưỡng những thắng cảnh như “Vẻ đẹp Sa Pa”, sự linh thiêng huyền bí của chùa “Tà Pạ linh thiêng lơ lửng giữa trời cao”, hay khung cảnh hoang sơ, hùng vĩ của “Đồi cỏ cháy Hạ Lang-Cao Bằng”.

Bên cạnh đó là vẻ đẹp lịch sử, văn hóa qua “Cố đô Huế”, sự phát triển hiện đại qua “Một góc JW Marriott Hà Nội” hay “Di tích cột cờ núi Phai Vệ”. Đặc biệt, khoảnh khắc dịu dàng của “Bình minh trên cây cầu cổ” hay “Thị trấn hoàng hôn (Phú Quốc)” sẽ đưa chúng ta đến những cảm xúc lắng đọng.

Nhiều tác phẩm còn khắc họa rõ nét đời sống sinh hoạt và văn hóa độc đáo trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đó là không khí tưng bừng của “Tiếng trống hội xuân”, sự độc đáo của “Lễ hội Phá trằm Trà Lộc” hay cuộc sống lao động chân chất của “Những người làm muối”, cảnh “Cấy vụ xuân” và hình ảnh mộc mạc của “Người Dao nấu thuốc”, “Em đi hái lúa non” và “Em gái Ê Đê”.

Các tác giả còn truyền tải những thông điệp mạnh mẽ về tinh thần dân tộc và sự phát triển. Đó là sự gắn bó sâu sắc qua tác phẩm “Tình quân dân của bộ đội biên phòng”, là sự bình yên giản dị trong “Một chiều ngoại thành Hà Nội” và những khoảnh khắc đời thường, sâu sắc trong một số tác phẩm tại triển lãm.

Những tác phẩm như: “Niềm vui hội tụ”, “Ngày hội non sông”, “Hà Nội thanh lịch Thủ đô vì hòa bình”, “Con chữ vùng cao” và “Du khách trải nghiệm vẽ tranh”... đều cho thấy sức sống và sự kết nối không ngừng nghỉ của các tác giả với xã hội.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 26/12.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

z7353217484531-fc4e95c86fdcebe12aa76c90eba0d3ac.jpg
Tác phẩm "Sa Pa vào Xuân" của tác giả Nguyễn Văn Phúc.
z7353217453883-625d3e4e63270001d4e25cb34d9be771.jpg
Tác phẩm "Bình minh trên cây cầu cổ" của tác giả Ngô Thị Bích Hằng.
z7353217511322-7806ca411a688bdbf7641b1a875bb2d1.jpg
Tác phẩm "Ba lê" của tác giả Lương Thụy Yên.
ndo_bl_z7353095612382-d91fb7342477cf0a9b1f2c85755ad5d0-6784.jpg
Du khách tham quan triển lãm.

Có thể bạn quan tâm