Đồng thời, vị đại diện này cũng đặc biệt ca ngợi nữ ca sĩ của Đoàn đã thể hiện thành công bài dân ca Hàn Quốc Cô gái trên dòng sông Soyang. Với một niềm xúc động mãnh liệt sau khi nghe bài hát, vị đại biểu này đã thốt lên: "Tôi đã nghe và hát hàng nghìn lần bài hát này, nhưng hôm nay là ngày ca khúc nổi tiếng của chúng tôi được thể hiện hay nhất".
Nữ ca sĩ được bạn hết lời khen ngợi đó chính là NSƯT Hồng Hạnh (trong ảnh). Với chất giọng nữ cao đậm đà mầu sắc dân gian, điêu luyện về kỹ thuật và tinh tế trong xử lý tác phẩm, gần như những bài hát được Hồng Hạnh đưa lên sân khấu đều được người xem yêu thích, nhất là các ca khúc trữ tình viết về người mẹ Việt Nam. Có thể kể đến Mẹ tôi của Đoàn Bổng,Mẹ của Nguyễn Tiến, Huyền thoại Mẹ của Trịnh Công Sơn, Lời ru cỏ non của Hữu Ước, hay bài Mẹ của Phan Long...
Nhiều giải thưởng mà Hồng Hạnh gặt hái được trong các cuộc thi, ca khúc về người mẹ chiếm một phần không nhỏ: Năm 1995, ca khúc Cho con xin câu hátvới nhạc và lời của Minh Quang do chị trình bày đoạt Huy chương vàng tại Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc. Năm 2001, Hồng Hạnh hát Mẹ tôi 1 của An Thuyên và giành Huy chương vàng tại cuộc thi "Mùa xuân và người chiến sĩ" do Bộ Quốc phòng tổ chức. Đến năm 2009, tác phẩm Mẹ tôi 2 của An Thuyên do Hồng Hạnh hát được trao Huy chương bạc tại cuộc thi Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc.
Tuy nhiên, nhiều người lại yêu thích tiếng hát Hồng Hạnh qua hai bài hát Mưa rơi và Tâm tình với con. Ở bài Mưa rơi, một bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Tố Hữu viết tặng người vợ thân yêu của mình và được nhạc sĩ Trần Hoàn phổ nhạc, đã từng được nhiều ca sĩ biểu diễn, nhưng nhiều người nghe lại yêu thích hơn cả giọng hát chân chất, giàu xúc cảm, như lột tả hết được cái hồn của mỗi câu thơ nét nhạc, cùng một lối diễn giản dị, sâu lắng của Hồng Hạnh.
Ở bài hát Tâm tình với con của nhạc sĩ Trần Hữu Bích, phổ thơ Xuân Thiều trong chương trình "Trời xanh và nỗi nhớ" của Nhà hát ca múa nhạc Quân đội vừa tổ chức tại Nhà hát TP Hà Nội, Hồng Hạnh đã tác động mạnh mẽ đến trái tim người xem vì giọng hát tinh tế và giàu cảm xúc. Chị đã hát bằng cả trái tim của một người chiến sĩ và trái tim một người mẹ, khiến những dòng nước mắt xúc cảm cứ tuôn trào trên má bao người xem là cựu chiến binh hay những người xem trẻ tuổi hôm nay. Sau đêm diễn, nhiều lãnh đạo đơn vị nghệ thuật như Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Trương Nhuận và Tổng giám đốc Công ty Cát Tiên Sa Nguyễn Quang Minh đều ngỏ lời mời Hồng Hạnh tham gia một số chương trình với bài hát Tâm tình với con.
NSƯT Hồng Hạnh đang vào độ chín cả về nghệ thuật và cuộc đời. Là một giọng hát chủ lực của nhà hát, chị còn là đội trưởng đội ca và là Phó đoàn trưởng Đoàn Ca nhạc dân tộc của Nhà hát ca múa nhạc Quân đội. Những đỉnh cao nghệ thuật phía trước đang vẫy gọi người ca sĩ xinh đẹp và giàu tài năng này.