Sau ba tháng nghỉ hè thỏa thích, bọn trẻ sắp bước vào năm học mới. Các trường học đang làm công tác chuẩn bị như phát sách vở, phát đồng phục cho học sinh, các câu lạc bộ hoạt động trở lại. Sau thời gian nghỉ hè ý nghĩa ở quê, con gái tôi trông có vẻ chững chạc hơn, phần do được nhuộm nắng hè vùng trung du, phần bởi những trải nghiệm thú vị và ý nghĩa mà con đã có được. Lúc này, con đã sẵn sàng và mong đợi được trở lại với trường lớp.
Trở lại Hà Nội vào đúng dịp thu sang, bọn trẻ cũng như con gái tôi mang theo bao nhiêu háo hức. Nhìn con nâng niu bộ đồng phục trên tay với nụ cười tươi rói, tôi hiểu con đang mong đợi được đến trường như thế nào. Bộ sách mới cũng đã nằm gọn ghẽ trên giá sách. Con bé nhẹ nhàng vuốt ve từng cuốn sách và với kinh nghiệm đã được bố mẹ dạy năm trước, cẩn thận bọc lại bằng nilon, đó cũng là khoảnh khắc để con ghi nhớ từng tên sách, từng bìa sách.
Ngày đầu trên con đường đến trường, điều trước tiên con nhận ra là buổi sáng Hà Nội đã mát mẻ hơn dạo mùa hè rất nhiều. Sự mát mẻ ấy mang đến cảm giác dễ chịu, khoan khoái, vì thế mà niềm vui đến trường cũng như được nhân lên. Con nhìn phố xá vốn đã thân quen mà nay như đang khoác lên mình một tấm áo mới.
Phố xá đã đông vui hơn khi học sinh trở lại trường. Mùa thu vì thế mà cũng bắt đầu bằng những nao nức. Khung cảnh này cho ta thêm ước mong về những điều tốt đẹp và tươi mới. Một cơn gió nhẹ, một gợn mây bay, một chút se se lúc tinh sương, hương ổi thoảng đến, những dáng đồng phục mới với cặp sách trên lưng đang tung tăng đến trường. Tất cả đều quá đỗi thân quen và đầy sống động trong lòng mùa thu Hà Nội của tôi ■