Những nữ bảo vệ khu phố

Nhắc tới nghề bảo vệ, người ta thường nghĩ rằng đây là công việc dành cho nam giới. Thế nhưng có rất nhiều chị em đảm nhiệm công việc bảo vệ dân phố (BVDP). Bằng nhiệt huyết của mình, các chị tham gia giữ gìn cho khu phố bình yên.
Chị Lê Thị Hà dạy học cho các em nhỏ trong khu phố 6, phường Cầu Kho, quận 1.
Chị Lê Thị Hà dạy học cho các em nhỏ trong khu phố 6, phường Cầu Kho, quận 1.

Hằng ngày, chị Nguyễn Thùy Linh, Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố khu phố 5 (phường 14, quận 10) tích cực tham gia điều tiết giao thông tại khu vực đường 3-2 giao với đường Thành Thái cùng lực lượng cảnh sát giao thông. Hình ảnh người phụ nữ trong trang phục BVDP len lỏi giữa dòng xe cộ để điều tiết giao thông trở nên quen thuộc với người dân nơi đây. Dù mệt mỏi, nhưng sau đó chị lại đi tuần tra giữ gìn an ninh cho khu phố. Gạt những giọt mồ hôi trên trán, chị chia sẻ: "Những ngày cận Tết, kẻ gian thường hoạt động mạnh hơn. Vì vậy mình phải tuần tra nhiều hơn. Vất vả nhưng giữ được sự bình yên cho khu phố là vui rồi".

Chị Linh đến với nghề BVDP như cái duyên. Năm 2009, chị được người dân trong khu phố tín nhiệm bầu làm Trưởng ban BVDP. Chị nhớ lại, những ngày đầu khi đảm nhận công việc, mọi sinh hoạt của chị gần như đảo lộn với các buổi trực thâu đêm. Không nản lòng trước khó khăn, chị vẫn gắn bó với công việc được giao. Ðến nay, bên cạnh việc tham gia bảo vệ an ninh cho khu phố, chị  tổ chức anh em trong tổ bảo vệ phối hợp lực lượng công an chống đua xe, tuần tra, canh gác hằng đêm để phòng, chống tội phạm. Ðể an ninh khu phố được bảo đảm tốt, chị thường xuyên đến tận các gia đình để nhắc nhở và nắm tình hình an ninh, trật tự. Khi phát hiện các trường hợp vi phạm trên địa bàn phường, chị phản ánh tới cơ quan cấp trên để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Tới phường Cầu Kho, quận 1, chúng tôi gặp chị Lê Thị Hà là BVDP khu phố. Nhìn người phụ nữ 48 tuổi với thân hình bé nhỏ ít ai nghĩ rằng chị lại có thể gắn bó công việc thường chỉ dành cho phái mạnh. Trước đây, khu phố 6 rất phức tạp, nổi cộm tệ nạn buôn bán ma túy. Từ ba năm nay, chị tham gia làm BVDP để giữ bình yên cho khu phố. Ngày mới nhận công việc, nhiều người khuyên chị không nên làm vì nơi đây có nhiều tội phạm về ma túy rất nguy hiểm. Công việc canh gác đêm hôm vất  vả nhưng chị Hà không nản lòng, chị sắp xếp công việc gia đình, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Chị tâm sự: "Nhiều khi tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm, nhiều người không thích, có nặng lời với mình. Nhưng vì nhiệm vụ, vì sự bình yên cho người dân nên tôi vẫn quyết tâm làm. Nếu mình ngưng bước, những hành vi sai trái sẽ lấn tới".

Thấy khu phố có nhiều trường hợp trẻ em nghịch ngợm, đi lang thang cả đêm, rồi vùi mình trong trò chơi trực tuyến,... chị Hà đã thành lập đội Kim Ðồng giúp các em nhỏ trong khu phố cùng sinh hoạt và rèn luyện kỹ năng sống. Chị chia sẻ: "Các em đi lang thang rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Vì vậy tôi mở lớp học là để ngăn chặn các em không sa vào các tệ nạn xã hội. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh". Trong các buổi sinh hoạt của đội, chị Hà dạy các em Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng, Luật Giao thông.  Ngoài ra, chị còn phụ đạo các em nhiều kiến thức khác... Ðược sự giáo dục ân cần, các em dần trở nên ngoan ngoãn. Chị cũng tổ chức cho đội tham gia nhiều hoạt động: múa hát, diễn kịch,  tham gia viết về cuộc thi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,... Những hoạt động này đã giúp các em vừa vui chơi, vừa rèn luyện bản thân.

Bằng tâm huyết và sự quyết tâm, những nữ BVDP như chị Linh, chị Hà đã góp phần vào việc bảo vệ sự bình yên cho khu phố. Công việc tuy vất vả, có khi phải đối mặt với khó khăn, nguy hiểm, nhưng các chị vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo vệ sự bình yên cho khu phố.

Có thể bạn quan tâm