Những câu chuyện kỳ lạ ở World Cup 2014

NDĐT - Bên cạnh các bàn thắng đẹp, những trận cầu đỉnh cao. World Cup năm nay còn để lại nhiều dấu ấn lạ lùng và những câu chuyện thú vị.

Những câu chuyện kỳ lạ ở World Cup 2014

Bàn thắng đầu tiên là do phản lưới nhà

Những câu chuyện kỳ lạ ở World Cup 2014 ảnh 1

Cú "đốt lưới nhà" của Marcelo đã đi vào lịch sử bóng đá. (ảnh: Reuters).

Trong trận mở màn World Cup 2014 giữa chủ nhà Brazil và Croatia, hậu vệ Marcelo của Brazil đã “lỡ chân” đá phản lưới nhà, trong khi cố gắng ngăn chặn đường chuyền của Ivica Olic (Croatia) vào khu vực 16 mét 50. Sai sót này của Marcelo đã khiến thủ thành Julio Cesar bó tay, đồng thời giúp Croatia tạm thời vượt lên dẫn trước ở phút thứ 11.

Bên cạnh đó, cú ra chân của Marcelo còn được ghi nhận là bàn phản lưới nhà đầu tiên của Brazil tại các kỳ World Cup. Không những vậy, đây còn là bàn “đốt lưới nhà” duy nhất trong một trận mở màn World Cup tính đến thời điểm hiện tại.

Người đá trái bóng đầu tiên bị liệt nửa người

Những câu chuyện kỳ lạ ở World Cup 2014 ảnh 2

Juliano chuẩn bị đá trái bóng đầu tiên tại World Cup 2014. (ảnh: FIFA).

Đó là một chàng trai 29 tuổi người Brazil có tên Juliano Pinto. Dù bị liệt hoàn toàn phần cơ thể dưới thắt lưng, nhưng Juliano là người đã thực hiện cú sút đầu tiên tại World Cup với trái bóng Brazuca trong buổi lễ khai mạc.

Để làm được điều này, Juliano đã mặc một “bộ đồ” đặc biệt, mà thực chất là một tổ hợp máy móc phức tạp có tên gọi BRA-Santos Dumont. “Bộ đồ” này tiếp nhận các tín hiệu từ chân, đưa lên não và giúp Juliano có thể cử động như người bình thường.

BRA-Santos Dumont là sản phẩm sau gần 30 năm miệt mài nghiên cứu của các nhà khoa học, đứng đầu là nhà thần kinh học Miguel Nicolelis.

Cầu hôn bằng clip quảng cáo giữa trận đấu

Những câu chuyện kỳ lạ ở World Cup 2014 ảnh 3

Một đoạn clip của Nick Bastress.

Chàng trai có tên Nick Bastress đã ngỏ lời cầu hôn bạn gái trong một đoạn clip được chiếu dưới hình thức quảng cáo trong trận đấu giữa Mỹ và Bồ Đào Nha.

Nicole – tên cô bạn gái của Nick – đã thật sự bất ngờ khi thấy bạn trai xuất hiện trên màn hình lớn ngay giữa trận đấu, với lời hứa sẽ chuẩn bị bữa tối mỗi ngày, dọn dẹp nhà cửa và ... chơi với con mèo của cô.

Trước những lời ngọt ngào, chân thật nhưng không kém táo bạo này, Nicole đã chấp nhận màn cầu hôn của Nick.

Chết vì đau tim khi xem đá penalty

Những câu chuyện kỳ lạ ở World Cup 2014 ảnh 4

Cú sút của Neymar trong loạt penalty với ĐT Chile. (ảnh: AFP).

Một người đàn ông người Brazil đã lên cơn đau tim và tử vong trong khi được đưa đến bệnh viện khi chứng kiến loạt penalty kịch tính giữa đội nhà và Chile. Trước khi xảy ra sự việc, cổ động viên 69 tuổi này đang theo dõi trận đấu tại một quán bar gần SVĐ Mineirao, TP Belo Horizonte.

Đáng chú ý, đây không phải trường hợp duy nhất được đưa đến bệnh viện địa phương trong khoảng thời gian diễn ra trận đấu trên. Theo ghi nhận của cơ quan y tế tại Belo Horizonte, đã có tới 98 cổ động viên đã phải nhập viện vì gặp các vấn đề về thần kinh và tim mạch do không chịu nổi áp lực của loạt penalty “cân não”.

Cầu thủ đầu tiên bị cấm thi đấu tới bốn tháng

Những câu chuyện kỳ lạ ở World Cup 2014 ảnh 5

Pha quay chậm cho thấy rõ Suarez đang cắn vào vai Chiellini.

Sau khi cắn vào vai Chiellini trong trận đấu giữa Italia và Uruguay, tiền đạo Luis Suarez đã bị cấm thi đấu chín trận và bốn tháng tiếp theo trên phạm vi toàn thế giới. Đây được xem như án phạt nặng nhất trong tất cả các kỳ World Cup từ trước đến nay.

Sau khi vụ việc xảy ra, rất nhiều tờ báo, cũng như cổ động viên và người hâm mộ đã ghép ảnh Suarez với cá mập, ma cà rồng... để chế giễu hành động phi thể thao của cầu thủ này.

Nước chủ nhà thua đậm nhất

Những câu chuyện kỳ lạ ở World Cup 2014 ảnh 6

Một cổ động viên của Brazil khóc sau khi đội nhà thua đậm. (ảnh: Getty Images).

Đó là trận thua 7-1 của Brazil trước đương kim vô địch CHLB Đức ở tứ kết. Trong vòng chưa đến 30 phút, đội chủ nhà World Cup 2014 đã bị thủng lưới đến năm lần. Ở những phút còn lại, Đức ghi thêm hai bàn, trong khi đó, Brazil chỉ gỡ được một bàn danh dự.

Sau trận đấu, nhiều người dân Brazil đã khóc ngay trên khán đài. Một số cổ động viên của đại diện châu Mỹ còn bỏ về trước khi hiệp hai kết thúc tới 30 phút. Thậm chí, buổi tối cùng ngày, những phần tử quá khích đã gây bạo động trên đường phố Brazil, khiến một người chết và nhiều người khác bị thương, cùng hàng loạt ô-tô, cửa hàng bị phá hoại.

Có tám người dự đoán chính xác kết quả này

Mặc dù 7-1 là một kết quả ít ai ngờ tới, nhưng trên thế giới, đã có tổng cộng tám người dự đoán chính xác điều này.

Theo đó, trang dự đoán tỷ số Betfairhad đã công bố một người chiến thắng “kèo” kỳ lạ này với tỷ lệ một ăn 999. Đây là một trong số ba người dự đoán chính xác tỷ số 7-1 của trận tứ kết Đức-Brazil, với số tiền bỏ ra và trúng giải tổng cộng lần lượt là 11 USD và 11.000 USD.

Cùng lúc đó, công ty Essex tuyên bố có một người đã đặt “cửa” 7-1 với năm bảng Anh, và sau đó chiến thắng số tiền lên tới 2.505 bảng.

Có thể bạn quan tâm