Những căn nhà ấm tình quân dân

Căn nhà của ông Lò Văn Phút rộng hơn 100m, được cất trên khoảnh vườn rộng, bên đám cây ăn quả đang mùa ra trái. Ông Phúc kể, trước kia, đây là căn nhà cũ nát, lụp xụp, bốn vách chỉ che tạm bợ bằng phên tre, chỉ cần một trận mưa là đồ đạc trong nhà ướt hết, cuộc sống vô cùng vất vả. Thêm nữa, gia đình ông có 10 người con, thì năm anh em sống ở đây cùng ông bà, nhà cửa vô cùng chật chội và bất tiện về sinh hoạt.

Ông Phút trong căn nhà khang trang của mình.

Cuối năm ngoái, nhờ tích cóp được ít gỗ, được sự giúp đỡ của bà con xóm giềng, nên gia đình quyết định dựng lại căn nhà khác trên nền nhà cũ. Do tên ông lại có trong số hộ nghèo cần được hỗ trợ xây dựng nhà của xã, nên căn nhà của ông được các chiến sĩ đồn biên phòng 431 giúp lợp mái, xẻ gỗ, dựng nhà. Căn nhà hoàn thành ngày 13-1-2009, tấm bảng gỗ khắc rõ ngày khánh thành ngôi nhà được treo trang trọng trên bức vách còn thơm mùi gỗ mới.

Tiếp khách giữa căn nhà rộng rãi thoáng mát, ông Phút hồ hởi: “Gỗ ở đây chủ yếu do gia đình tự khai thác. Các anh biên phòng giúp cho tấm lợp mái và công xây dựng, ba tháng là có nhà mới. Giờ nhà xong rồi, chắc chắn và kín đáo, mưa gió mấy cũng không sợ. Gia đình chúng tôi ăn ngon ngủ yên, không phải lo nữa rồi”.

An cư rồi mới lạc nghiệp. Có nhà mới, ông Phút chuyên tâm vào công việc làm nương ngô, trồng sắn. Các con ông giờ đã tách ra ở riêng, chỉ còn gia đình người con trai út sống cùng bố mẹ, ban ngày đi làm nương, tối về lo việc nhà giúp hai ông bà. Thỉnh thoảng, các anh bộ đội biên phòng vẫn ghé qua hỏi han, thăm nom gia đình, thân thiết, đầm ấm và yêu thương như người trong nhà.

Vẫn còn bỡ ngỡ với căn nhà thơm mùi gỗ mới.

Căn nhà của gia đình ông Phút là một trong số hơn chục căn nhà được bộ đội biên phòng Điện Biên giúp xây dựng ở xã Mường Nhà. Ông Phạm Đằng Tuyên, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết, tính từ năm 2004 đến nay, bộ đội biên phòng tỉnh đã giúp dân xây dựng được hơn 100 căn nhà đại đoàn kết như thế này, phần lớn là giúp về công và vật liệu. Ông Tuyên cho biết, một căn nhà như vậy tổng chi phí hết khoảng 50-60 triệu đồng. Do kinh phí hạn hẹp, nên mỗi căn nhà, bộ đội biên phòng chỉ hỗ trợ được số tiền là 12 triệu đồng và ngày công lao động. Những hộ gia đình được hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết thường là gia đình chính sách, có công với cách mạng hoặc gia đình khó khăn… Thông thường, xã sẽ lập danh sách, khi nào có điều kiện, các gia đình này sẽ lần lượt được giúp dựng nhà. Do hoàn cảnh vùng biên giới còn khó khăn, nên thường những gia đình nào có đủ điều kiện dựng nhà, như đã có sẵn gỗ, tấm lợp… sẽ được ưu tiên làm trước. Bộ đội giúp, rồi bà con trong xóm mỗi người một tay một chân, chẳng bao lâu những căn nhà gỗ mới đã xuất hiện ngày càng nhiều, dần thay thế cho những túp lều lụp xụp, rách nát trước đây.

Ông Tuyên kể vui: “Dân họ cũng kỹ tính lắm. Có nhà trước khi xây còn phải xem ngày nhiều lần. Dựng nhà, lợp mái đều phải xem ngày hết. Vì vậy nhiều khi chúng tôi vừa làm, vừa chờ dân xem ngày cho cẩn thận. Thêm vào đó, họ cũng thích chọn lựa kiểu nhà theo ý mình, dù sao cũng là chuyện quan trọng cả đời”.

Không chỉ giúp xây dựng nhà ở cho dân, bộ đội biên phòng còn giúp xây trường mầm non. Dựa vào nguồn kinh phí địa phương huy động được, sức lính, và quan trọng nhất là sức dân, những ngôi trường mầm non đã lần lượt được hình thành trên vùng đất biên giới gió Lào cát bụi đầy khắc nghiệt này.

Vợ ông Phút: “Nhà mới, áo mới, ngô đầy bồ là vui rồi”.

Nhà mới, trường học mới cho dân, đó cũng là chủ trương của cuộc vận động chung “Xây dựng mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Bộ tư lệnh Biên phòng phát động. Theo số liệu của Bộ chỉ huy biên phòng Điện Biên, có 65 gia đình nghèo ở 23 xã vùng biên tỉnh Điện Biên đã được tặng nhà ở kiên cố trước nửa năm, với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng. Các chiến sĩ biên phòng tỉnh đã đóng góp hơn 9 nghìn ngày công lao động, và khoảng từ 3-5 ngày lương/người để giúp dân nghèo vùng biên giới xây nhà. Ngoài ra, bộ đội biên phòng cũng giúp dân xây dựng cơ sở chính trị, ổn định sản xuất, phát triển kinh tế thông qua vận động định canh, định cư, xây dựng bản làng văn hóa, sạch đẹp, hướng dẫn kỹ thuật mới trong trồng trọt và chăn nuôi, khám chữa bệnh miễn phí, tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình...

Ông Phạm Đằng Tuyên cho biết, hiện nay cũng đã bắt đầu có một số doanh nghiệp muốn tham gia hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho dân, đây là tín hiệu đáng mừng đối với bà con dân tộc vùng biên giới Điện Biên. Tuy nhiên, ông Tuyên nhấn mạnh, làm gì cũng phải dựa vào chính sức dân, ngay cả bộ đội biên phòng cũng phải dựa vào sức dân mới làm được.

TUYẾT LOAN

Có thể bạn quan tâm