Sinh ra tại Manila rồi sang Anh, Mỹ Pháp sinh sống nhưng hoạ sĩ người Pháp gốc Việt này (bố người Việt, mẹ người Pháp) vẫn luôn hướng tâm hồn mình về Việt Nam và châu Á. Anh trở thành chuyên gia vẽ tranh minh hoạ cho các tác phẩm văn học Việt Nam tại Pháp. Dế mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài, Phố nhà binh của Chu Lai, Bến không chồng của Dương Hướng, Mảnh đất lắm người nhiều ma của Nguyễn Khắc Trường, Tướng về hưu của Nguyễn Huy Thiệp đều đậm hồn Việt qua nét vẽ của anh. Không ai nghĩ rằng những bức minh hoạ được thực hiện bởi một người con xa xứ. Người có nhiều tác phẩm được M. Trương thể hiện là nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Ông Thiệp đã có 13 đầu sách xuất bản ở Pháp, có tới 6 bìa sách do M. Trương vẽ. Ông rất tâm đắc với các bìa sách do Trương vẽ vì ở đó, nhà văn tìm thấy sự gần gụi thân thiết với những gì ông thể hiện trong tác phẩm của mình (Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã từng phải kinh ngạc khi cuốn Tướng về hưu của ông xuất bản ở Pháp lần đầu tiên bìa minh hoạ là một viên tướng người Pháp của thế kỷ 19, tất nhiên không phải do M. Trương vẽ).
Điều đó có thể lý giải phần nào bằng quan niệm sáng tác, bằng những chuyến đi thực tế, sống sâu với đời sống và bằng tình cảm đặc biệt của M. Trương đối với Việt Nam. Năm 1993, lần đầu tiên anh sang Việt Nam, anh đã hối tiếc vì sao mình không về Việt Nam sớm hơn. Cuộc sống đời thường của người dân Việt, một mái nhà tranh, một con trâu gặm cỏ, một người nông dân đang cày ruộng đã hút hồn anh... Trong chuyến trở lại Việt Nam lần này, anh đã dành nhiều thời gian đi thăm các Gallery ở Hà Nội, tìm hiểu về các xu hướng nghệ thuật của các hoạ sĩ Việt Nam. M. Trương bày tỏ sự kính trọng và ngưỡng mộ của mình với các hoạ sĩ lớp trước của trường Mỹ thuật Đông Dương.
Ngoài việc vẽ bìa cho các tác phẩm văn học Việt Nam được xuất bản ở Pháp, M. Trương còn dành thời gian và tâm huyết của mình cho 4 tập truyện tranh Hoa nước, tái hiện hình ảnh một Việt Nam xưa, nguyên sơ và hoang dã trước khi người Pháp xâm lược.
Và trong ba ngày ở Hà Nội, anh cũng đã xuất bản một tập truyện tranh “Một ngày ở Hà Nội”, hình ảnh một Hà Nội hồn hậu, thân thương đi vào tác phẩm của anh để lại cho người xem nhiều xúc cảm về tình yêu của một người con xa xứ.
| Một tác phẩm minh họa của Trương Lực. |
M. Trương bộc bạch, anh bước vào con đường vẽ tranh minh hoạ chủ yếu bằng quá trình tự học và niềm say mê tìm hiểu khám phá thế giới của chính mình. Bố anh là một nhà ngoại giao và muốn hướng cho anh đi theo con đường khoa học tự nhiên. Nhưng đến năm 25 tuổi, M Trương đã tự rẽ ngoặt con đường của mình. Anh chọn nghề vẽ. Với 25 năm trong nghề, Trương đã thực sự có một bề dày kinh nghiệm và một khối lượng tác phẩm khá đồ sộ. Anh thấy hiện thực cuộc sống nhiều khi còn đẹp hơn rất nhiều so với những gì anh tưởng tượng trong phòng vẽ, một mũi tàu thế kỷ 18, một ráng chiều tà…, đều ẩn chứa những nét đẹp riêng.
Ngoài công việc vẽ bìa cho các nhà xuất bản, M. Trương còn làm rất nhiều các công việc khác như vẽ tranh minh hoạ cho các tờ báo lớn của Pháp như Liberation, Figaro, Senso và anh đã có những thành công nhất định. Dù làm việc cho các tờ báo lớn nhưng mảng đề tài mà anh quan tâm vẫn là cuộc sống của những người dân châu Á: Việt Nam, Campuchia, Ấn Độ, A-rập, Hàn Quốc, Madagascar… mỗi vùng đất anh đi qua đều ghi lại dấu ấn trong nét vẽ của anh.
Bí quyết thành công của M. Trương là anh sử dụng nhiều tư liệu tham khảo, anh dành nhiều thời gian ở thư viện và internet. Do đó các bức tranh của anh mang đậm hơi thở của cuộc sống.
Hà Việt