Sau 20 năm phục vụ trong Quân đội, ông lại quay trở về với nghề truyền thống của gia đình bằng việc tham gia sản xuất lụa tơ tằm cho HTX Dệt lụa Vạn Phúc. Năm 1992, ông đầu tư ba máy dệt lụa với mong muốn vực dậy nghề cổ của cha ông. Ông Hùng tâm sự: "Ngày còn bé, thấy mẹ và bà cứ căng lụa ra phơi ở trước sân, sắc mầu óng ánh của những mảnh lụa đã lôi cuốn và ám ảnh tôi. Nhưng tôi nghĩ tại sao những tấm lụa chỉ có một hoặc hai mầu sắc mà không dệt nhiều mầu. Và câu hỏi đó đã đi theo tôi suốt hàng chục năm, thôi thúc tôi tìm ra cách mắc cửi lụa sa tanh đổi được mầu".
Từ trước đến nay, lụa Vạn Phúc tạo mầu bằng cách nhuộm. Vì thế, mỗi mảng mầu chỉ là đơn sắc. Ông Hùng nghĩ cách dệt các sợi tơ có mầu khác nhau lên lụa. Sau nhiều năm nghiên cứu cách mắc cửi truyền thống của làng, nhờ sự cách tân sáng tạo trong việc pha mầu tơ, ông Hùng đã mạnh dạn thử nghiệm và thu được kết quả tốt. Thay vì mắc toàn bộ tơ dọc bằng mầu đen, ông đã pha thêm tơ mầu đỏ theo tỷ lệ mắc ba hàng tơ đen, một hàng tơ đỏ, quả nhiên tấm lụa đã đổi mầu. Tơ tằm dệt theo cách này trông lung linh, bởi khả năng bắt ánh sáng và lên mầu của tơ rất kỳ diệu. Nắm bắt được khả năng chuyển biến đó, ông đã tìm cách phối mầu sáng tạo như: lam - đỏ, xanh - đen, trắng - xanh, xanh - đỏ - vàng... làm nên những tấm lụa đẹp.
Từ những tấm lụa trơn có mầu trắng là chính, đến nay ông Hùng đã có thể dễ dàng điều chỉnh được mầu sắc lụa theo ý muốn và đọc được những biến chuyển mầu trên mỗi khung dệt. Mỗi năm, các loại mẫu lụa với cách pha mầu độc đáo khác nhau như ba xanh - một đỏ; ba đen - một đỏ... được ông Hùng đưa ra thị trường. Ðến năm 2001, ông đã có thể đưa 17 mầu vào khoang tơ dọc với mỗi khoang máy một mầu và năm 2007 là 34 ô mầu, làm cho tấm lụa thêm phần rực rỡ với nhiều tông mầu chuyển đổi khác nhau. Những vân lụa vì thế trở nên lung linh và bắt sáng hơn nhiều.
Lụa do cơ sở nhà ông Hùng dệt được làm từ 100% tơ tằm cao cấp nên rất sáng, bóng và khi mặc lên người thì thoáng, mát và thoải mái. Với sự cách tân trong cách pha mầu tơ, ông đã cho ra đời hàng loạt những mẫu lụa như: lụa hoa mai đỏ - đen; lụa hoa dòng thổ cẩm với nhiều sắc mầu độc đáo; lụa với hoa văn rồng nghìn năm đa sắc mầu; lụa hoa đuôi công; lụa chấm bi, chấm vuông nhiều mầu sắc; lụa hoa văn trống đồng cổ... Những người thợ trong xưởng của ông phải có ít nhất bốn năm kinh nghiệm và tay nghề phải thật vững mới dệt được những mẫu lụa khó, trong đó khâu xâu tơ là quan trọng nhất. Người thợ phải tỉ mỉ xâu tay từng sợi tơ một qua máy dệt, tấm lụa càng nhiều mầu sắc thì càng có nhiều sợi tơ để xâu như tấm lụa hoa cúc với 17 ô chiều dọc và 15 ô chiều ngang thì phải xâu 1.500 sợi tơ với các sắc mầu khác nhau và người thợ phải nắm rõ được từng vị trí sợi tơ. Quá trình dệt cũng phức tạp không kém, do những sợi tơ rất mảnh và dễ đứt nên mặc dù dệt bằng máy nhưng vẫn phải đứng canh khung để phòng trường hợp tơ đứt thì phải nối và xâu lại. Chính vì kỳ công như vậy nên một ngày, với mỗi máy dệt, ông Hùng chỉ sản xuất được từ ba đến năm mét lụa.
Với sự sáng tạo trong việc pha mầu lụa, ông Nguyễn Quang Hùng đã góp phần cải tiến mẫu mã và nâng cao chất lượng cho mặt hàng lụa Việt. Sản phẩm lụa sa tanh đa mầu "1000 năm Thăng Long Hà Nội" của ông đã đoạt giải ba trong Hội thi hàng thủ công mỹ nghệ toàn quốc năm 2010. Tác phẩm lụa tơ tằm dọc đa mầu hoa văn trống đồng cổ của ông được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng bằng khen năm 2011.